Nữ sinh Iran bị bắn vào đầu, thi thể bị chôn ven đường

Một nữ sinh viên Iran 23 tuổi bị bắn chết trong cuộc biểu tình. Gia đình cô bị ngăn cản nhận thi thể và buộc phải chôn cất dọc đường. Các cuộc biểu tình lan rộng ở Iran do bức xúc về tình trạng đàn áp và khó khăn kinh tế. Ước tính số người…

iran protests rubina aminian

Theo tin từ Fox News, một nữ sinh 23 tuổi đã bị bắn vào đầu ở cự ly gần trong cuộc biểu tình tại Iran. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền tiếp tục đàn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Nạn nhân là Rubina Aminian, sinh viên thiết kế thời trang và dệt may tại trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Shariati dành cho nữ ở Tehran. Cô đã thiệt mạng vào ngày 8 tháng 1 khi tham gia biểu tình.

Tổ chức Iran Human Rights cho biết, gia đình của Rubina đến từ Kermanshah, miền tây Iran, đã đến Tehran để nhận dạng thi thể. Họ cho biết đã nhìn thấy hàng trăm thi thể người trẻ tuổi được cho là đã bị giết trong các cuộc biểu tình. Các nguồn tin cho biết thêm, hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 18 đến 22, bị bắn vào đầu và cổ bởi lực lượng chính phủ.

Gia đình của Rubina đã bị cấm nhận thi thể của cô, sau đó thi thể được chôn dọc theo đường đi giữa Kermanshah và thành phố Kamyaran gần đó. Gia đình cũng không được phép tổ chức các buổi lễ tưởng niệm. Các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng ở Iran bắt nguồn từ sự tức giận về tình trạng đàn áp chính trị và khó khăn kinh tế, bao gồm cả lạm phát gia tăng. Theo ước tính, hơn 16.700 người đã bị bắt giữ.

Fox News cho biết thêm, các nhóm nhân quyền khác báo cáo số người chết cực kỳ cao, với một số ước tính vượt quá 3.000 người. Theo Trey Yingst, phóng viên thường trú nước ngoài của Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới