Sinh viên Mia Tretta của Đại học Brown đã trải qua một cú sốc lớn khi chứng kiến hai vụ xả súng hàng loạt. Vụ đầu tiên xảy ra vào năm 2019 tại trường trung học Saugus ở California, cướp đi sinh mạng của bạn thân cô. Mới đây, khi đang học bài trong ký túc xá, Mia lại nhận được cảnh báo về một tay súng đang hoạt động trong khuôn viên trường Brown University.
Mia chia sẻ, cô cảm thấy sợ hãi, bối rối và giận dữ. Cô nhấn mạnh rằng bạo lực súng đạn không phân biệt, và người dân Mỹ không nên chấp nhận những vụ xả súng hàng loạt như một điều hiển nhiên. Cô nhớ lại những buổi diễn tập ứng phó với xả súng khi còn học trung học, điều mà giờ đây cô nhận thấy là hữu ích trong tình huống khẩn cấp.
Thị trưởng Providence, Brett Smiley, trong một cuộc họp báo, đã bày tỏ sự đau buồn trước những gì đang diễn ra, và chia sẻ về cuộc trò chuyện với một sinh viên bị thương. Vị thị trưởng nhấn mạnh rằng, việc diễn tập ứng phó với xả súng là cần thiết vì tình trạng bạo lực súng đạn diễn ra quá thường xuyên.
Theo BBC News, cảnh sát vẫn tăng cường an ninh ở khu vực trường học trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.


































