Vào ngày 23 tháng 12 năm 2025, một nữ quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã biến một buổi tối bình thường thành một nhiệm vụ giải cứu đầy kịch tính, khi cô đỡ đẻ thành công một em bé trong xe hơi. Vị nữ quân nhân này, Đại úy April McClung, một y tá thuộc Đơn vị Vận tải 130, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Virginia, đã có mặt tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed khi một người đàn ông hoảng hốt chạy đến bàn đăng ký.
Anh ta cho biết vợ mình đang chuyển dạ trong chiếc xe đậu bên ngoài. Vài phút sau, anh ta quay lại báo tin em bé sắp chào đời. Đại úy McClung nhanh chóng hành động.
“Tôi đã là một y tá trong 28 năm, chuyên về sản khoa, và tôi cũng từng làm việc trong khoa cấp cứu”, Đại úy McClung chia sẻ. “Tôi biết rằng nếu người mẹ được giúp đỡ một chút, cô ấy sẽ sinh em bé an toàn, và việc giữ ấm cho em bé là điều cực kỳ quan trọng.”
Khi ra đến nơi, Đại úy McClung thấy người phụ nữ đang quỳ gối trên ghế hành khách của xe hơi, em bé đã lộ đầu và đứa con lớn hơn đang khóc trong ghế an toàn. Cô đã hướng dẫn người mẹ cách thở và rặn đẻ trong khi một bác sĩ từ bệnh viện đến giúp người cha hoàn thành ca sinh.
Đội ngũ đã phát hiện dây rốn quấn quanh cổ em bé, và Đại úy McClung cho biết cô đã giúp bác sĩ giải quyết tình huống một cách an toàn. Em bé đã được ủ ấm bằng chăn và được đưa vào bệnh viện để chăm sóc thêm, trong khi người mẹ cũng được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra.
Đại úy McClung cho biết khoảnh khắc này có ý nghĩa sâu sắc với cô. “Tôi biết đây là một khoảnh khắc đặc biệt và thiêng liêng đối với người mẹ và người cha, và tôi rất vinh dự khi được giúp đỡ. Thời điểm diễn ra gần Lễ Giáng Sinh càng làm cho nó trở nên đặc biệt hơn.”
Theo tin từ KHOU News.

































