Một sự cố hy hữu đã xảy ra với nữ phóng viên Jess Tyson của New Zealand khi một con chim bất ngờ bay vào mặt cô trong lúc cô đang tác nghiệp. Vụ việc đã khiến Tyson bị thương nhẹ, nhưng cũng mang lại một câu chuyện dở khóc dở cười.
Theo tin từ Fox News, sự việc xảy ra khi Tyson đang thực hiện một phóng sự về thời trang nhanh cho chương trình “Te Ao with Moana” của kênh Whakaata Māori. Trong lúc cô chuẩn bị quay một cảnh, một con chim, được xác định là chim hải âu, đã bất ngờ lao vào mặt cô. Tyson đã chia sẻ đoạn video về sự việc trên Facebook, kèm theo dòng trạng thái hài hước: “POV: Chỉ là đang cố gắng làm công việc của mình nhưng thiên nhiên lại có những kế hoạch khác.”
Sau cú va chạm, Tyson đã được đưa đến một văn phòng gần đó để sơ cứu. Cô bị một vết thương nhỏ ở mí mắt phải nhưng may mắn là không bị thương nặng. Sau khi được chăm sóc, Tyson đã quay lại hiện trường để hoàn thành công việc của mình.
Tyson chia sẻ với chương trình “Today” của NBC rằng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự cố như vậy trong quá trình tác nghiệp. Cô cho biết cú va chạm thật sự bất ngờ và cảm giác như có một chiếc gối nặng đập vào mặt mình. Tuy nhiên, cô đã giữ được tinh thần lạc quan và xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Sự việc này một lần nữa cho thấy những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo. Nó cũng cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và sự lạc quan của những người làm báo khi đối mặt với những tình huống khó khăn.
Theo Fox News, sau sự việc, Tyson và chú chim đều không bị thương tích nghiêm trọng.






































