Nữ linh vật Reveille IX của Đại học Texas A&M, người từng giữ danh hiệu “Đệ nhất Phu nhân của Aggieland”, đã qua đời vào sáng sớm thứ Bảy do biến chứng từ bệnh viêm phổi. Thông báo này được Đại học Texas A&M đưa ra, nhấn mạnh sự mất mát to lớn đối với cộng đồng trường đại học.
Reveille IX đã phục vụ Đại học Texas A&M với tư cách là linh vật chính thức từ tháng 5 năm 2015 cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2021. Theo truyền thống bắt đầu từ năm 1931, các linh vật Reveille luôn là biểu tượng sống động, không ngừng nghỉ của tinh thần Aggie, cả trong khuôn viên trường lẫn khi đã nghỉ hưu. Sự ra đi của Reveille IX là một tổn thất lớn đối với trường, Đội quân Sinh viên (Corps of Cadets), Công ty E-2, đội ngũ nhân viên Trung tâm Stevenson và tất cả những người theo học tại Texas A&M.
Chi tiết về tang lễ của Reveille IX sẽ được nhà trường công bố khi hoàn tất. Trong khi đó, người kế nhiệm của bà, Reveille X, vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ linh vật hiện tại của trường, bất chấp những vấn đề sức khỏe gần đây. Reveille X đã phải phẫu thuật cắt bỏ một bên mắt vào tháng 7 do được chẩn đoán mắc bệnh glaucoma. Trong quá trình phẫu thuật, đội ngũ thú y đã phát hiện các dấu hiệu mô bất thường và quyết định loại bỏ mắt để đảm bảo an toàn. Trường cho biết Reveille X sẽ tạm nghỉ một thời gian ngắn, nhưng dự kiến sẽ sớm quay trở lại đảm nhiệm đầy đủ vai trò của mình. Tin tức này được KPRC Click2Houston tổng hợp.