Môn bơi lội thi đấu đòi hỏi một cuộc chiến nội tâm sâu sắc, nơi mà sự kiên cường và lòng vị tha là yếu tố then chốt. Bà Anna Moehn, một vận động viên bơi lội kỳ cựu của Đại học Pennsylvania, chia sẻ: “Đây là một môn thể thao có thể không khoan nhượng, vì vậy điều quan trọng là phải đối xử nhẹ nhàng với bản thân và tha thứ cho những sai sót trên đường đi”.
Ở mùa giải cuối cùng, Moehn đã thiết lập nhiều kỷ lục của chương trình ở nội dung bơi đường dài và còn cho thấy sự đa năng khi tham gia đội tiếp sức cự ly ngắn. Cô cũng có cơ hội trở thành vận động viên thứ ba trong lịch sử chương trình tham dự giải quốc gia ba lần.
“Thái độ của tôi đối với việc thi đấu ở cấp quốc gia là tận hưởng nó. Huấn luyện viên luôn nói: ‘Bạn đang chơi với số tiền của câu lạc bộ, vì vậy hãy cứ ra đó và làm hết sức mình’. Tôi nghĩ đó là điều tôi thực sự cố gắng thực hiện”, Moehn cho biết.
Những bài học mà cô gái miền Trung Tây này đã học được tại Philadelphia đã vượt xa khỏi bể bơi. “Mọi người đều chọn Penn vì những lý do rất giống nhau, vì các bạn yêu thích môn thể thao này và cũng có niềm đam mê lớn với học thuật. Và tôi nghĩ rằng trong suốt bốn năm ở Penn, trải nghiệm đó ngày càng tốt đẹp hơn”, Moehn nói thêm.
Bài viết dựa trên thông tin từ WPVI-TV.




































