Một nhà hoạt động cánh tả, người đã tổ chức cuộc đột kích vào một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Minnesota để phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), trước đây đã ca ngợi kẻ giết cảnh sát Assata Shakur.
Nekima Levy Armstrong, một luật sư về quyền dân sự và là một “học giả-nhà hoạt động”, đã giúp tổ chức cuộc tấn công vào nhà thờ Cities ở St. Paul, Minnesota, vào Chủ nhật. Armstrong đã đăng một video về cuộc biểu tình, mà bà gọi là “cuộc biểu tình của chúng tôi”. Video cho thấy hàng chục người biểu tình tràn vào nhà thờ và hô vang các khẩu hiệu chống ICE. Armstrong tuyên bố rằng một mục sư có liên quan đến nhà thờ cũng liên quan đến ICE.
Trong một bài đăng, bà viết: “Đã đến lúc phán xét bắt đầu và nó sẽ bắt đầu trong Ngôi nhà của Chúa!”
Armstrong là một cựu giáo sư luật, hiện là một nhà hoạt động toàn thời gian. Trong một số bài đăng trên trang Facebook của mình, bà ủng hộ các quan điểm và hoạt động cực tả. Bà cũng là một người tổ chức chính của các cuộc tẩy chay nhằm vào Target vì quyết định thu hẹp các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập.
Trong một bài báo ý kiến được đăng trên The Minnesota Star Tribune vào tháng 7, Armstrong đã ủng hộ việc tẩy chay Target, cáo buộc cửa hàng này đã “rút lại các nỗ lực DEI, kéo các màn hình bao gồm khỏi kệ và liên kết với chính các lực lượng tấn công nền dân chủ và sự tiến bộ về chủng tộc”.
Trong một bài đăng ngày 26 tháng 9, Armstrong đã dành nhiều lời khen ngợi cho Shakur, người đã bị kết tội giết một cảnh sát bang vào năm 1977. Armstrong gọi bà là “một người phụ nữ da đen dũng cảm, khôn ngoan, mạnh mẽ và cách mạng”.
Shakur, tên khai sinh là Joanne Chesimard, đã chết ở Havana vào ngày 25 tháng 9, nhiều thập kỷ sau khi vượt ngục và trốn sang hòn đảo cộng sản. Bà là thành viên của Quân đội Giải phóng Da đen, mà FBI mô tả là “một trong những tổ chức chiến binh bạo lực nhất của những năm 1970”.
Shakur đã bị kết tội giết một cảnh sát bang trong một vụ đấu súng trên đường cao tốc New Jersey vào năm 1973. Bà bị kết tội giết người cấp độ một, cướp có vũ trang và các tội danh khác, và bị kết án tù chung thân. Bà trốn khỏi nhà tù năm 1979 và sống bí mật trước khi xuất hiện ở Cuba năm 1984.
FBI và tổng chưởng lý New Jersey mỗi người treo thưởng 1 triệu đô la cho việc bắt giữ bà, và năm 2013, bà được thêm vào Danh sách khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của FBI.
Trong bài đăng của mình, Armstrong viết: “Chúng ta sẽ tiếp tục đọc lại lời cầu nguyện Assata Shakur vào cuối các cuộc biểu tình và biểu tình để tưởng nhớ bà,” đồng thời thêm hashtag “#AssataTaughtMe”.
Theo tin từ Fox News.


































