Nữ hoàng Camilla lần đầu kể về bị tấn công tình dục năm 1960

Nữ hoàng Camilla lần đầu tiên công khai chia sẻ về việc bị tấn công tình dục khi còn trẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lên tiếng về bạo lực đối với phụ nữ. Bà hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Nữ hoàng Camilla của Vương quốc Anh đã công khai chia sẻ về trải nghiệm cá nhân khi bị tấn công tình dục trong thập niên 1960. Bà cho biết việc lên tiếng là một phần trong nỗ lực sử dụng vị thế hoàng gia để nâng cao nhận thức về bạo lực đối với phụ nữ.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Nữ hoàng Camilla, người đã chọn đấu tranh chống bạo hành gia đình làm một trong những ưu tiên hàng đầu của mình, đã kể lại việc bà tự vệ trước một người đàn ông tấn công bà trên một chuyến tàu khi còn là thiếu nữ. Bà nhớ lại sự tức giận và quyết định giữ im lặng trong nhiều năm, cho đến khi lắng nghe những câu chuyện của những người phụ nữ khác.

Nữ hoàng giải thích rằng bà quyết định lên tiếng vì bạo lực gia đình từ lâu đã là một “chủ đề cấm kỵ”. Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ, nếu tôi có một chiếc loa nhỏ để đứng lên, tôi muốn đứng trên đó. Và tôi không thể làm gì nhiều ngoài việc nói chuyện với mọi người và tập hợp mọi người lại”.

Theo ABC News, trước đây câu chuyện này đã được kể lại trong cuốn sách “Power and the Palace” của Valentine Low, một cựu phóng viên hoàng gia của tờ The Times of London. Cuốn sách ghi lại lời kể của Nữ hoàng với cựu Thủ tướng Boris Johnson.


follow nhận tin mới

tin mới