Janell Green Smith, một nữ hộ sinh tận tâm, đã qua đời sau khi sinh con gái đầu lòng. Sự ra đi của cô đã gây ra nỗi buồn sâu sắc trong cộng đồng, đặc biệt là khi Smith luôn đấu tranh cho sức khỏe của phụ nữ da màu trong suốt sự nghiệp của mình. Smith, 31 tuổi, đã cống hiến cuộc đời mình để cải thiện tình trạng sức khỏe cho phụ nữ da màu, những người phải đối mặt với nguy cơ cao hơn trong thai kỳ và khi sinh nở.
Theo NBC News, Green Smith đã từng là một người ủng hộ nhiệt tình cho việc cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ cho phụ nữ da màu. Cô đã tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng tại Đại học South Carolina vào năm 2016, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ về điều dưỡng. Trong một bài đăng trên Instagram vào năm 2024, Smith chia sẻ lý do cô trở thành một nữ hộ sinh được chứng nhận, nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề mà phụ nữ da màu phải đối mặt. Cô cũng được biết đến với biệt danh “nữ hộ sinh loc’d”, thể hiện phong cách cá nhân và sự gần gũi với những người cô chăm sóc.
Trong khi mang thai, Smith đã phát triển chứng tiền sản giật, một tình trạng nguy hiểm liên quan đến huyết áp cao, đòi hỏi phải sinh sớm. Con gái của Smith, Eden, hiện đang được chăm sóc đặc biệt. Gia đình và bạn bè của Smith đã bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này và hy vọng rằng di sản của cô sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ.
Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ da màu ở Hoa Kỳ vẫn cao hơn đáng kể so với phụ nữ da trắng, một vấn đề được cho là do sự phân biệt chủng tộc và thành kiến trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Cái chết của Smith đã làm dấy lên lời kêu gọi về sự thay đổi và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe.
Theo nguồn tin NBC News.






























