Một nữ Giám đốc Điều hành (HR) bị bắt gặp trong đoạn video tại buổi hòa nhạc Coldplay đã lên tiếng chia sẻ về những áp lực mà cô phải đối mặt sau khi đoạn video lan truyền trên mạng.
Bà Kristin Cabot, 53 tuổi, từng là Giám đốc Nhân sự của công ty công nghệ Astronomer, đã có những tiết lộ đầu tiên về đoạn video lan truyền, trong đó bà ôm Andy Byron, khi đó là Giám đốc điều hành của Astronomer, tại buổi hòa nhạc vào tháng 7. Sau đó, cả hai nhanh chóng né tránh và ẩn mình trước ống kính.
Bà Cabot đã từ chức sau khi ông Byron từ chức, sau khi công ty thông báo rằng ông sẽ bị tạm thời đình chỉ và điều tra. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times, bà Cabot cho biết đang tìm kiếm một công việc mới nhưng đã bị nói rằng “không thể xin việc.”
Đoạn video ghi lại cảnh hai người đu đưa theo nhạc tại buổi hòa nhạc ở Foxborough, Massachusetts, trước khi cố gắng trốn tránh, đã nhanh chóng lan truyền. Đoạn video đã được xem hàng triệu lần, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng và họ trở thành trò cười. Vài ngày sau, cư dân mạng đã chuyển sang chuyện khác, nhưng đối với bà Cabot, cơn ác mộng của bà mới chỉ bắt đầu.
“Tôi trở thành một meme, tôi là người quản lý nhân sự bị bôi nhọ nhất trong lịch sử nhân sự”, bà Cabot nói với The Times.
Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ New York Times, bà giải thích rằng bà không có quan hệ tình cảm với ông Byron và cả hai chưa bao giờ hôn nhau trước đêm đó – mặc dù bà thừa nhận đã “thích” sếp của mình.
“Tôi đã đưa ra một quyết định tồi và đã uống một vài ly High Noons và nhảy múa và hành động không phù hợp với sếp của mình,” bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà “chịu trách nhiệm và từ bỏ sự nghiệp của mình vì điều đó.”
Bà Cabot cho biết thêm, “Áp lực chưa bao giờ dừng lại.” Hai con của bà quá xấu hổ để được mẹ đón ở trường hoặc đến các trận đấu thể thao. Những chi tiết đời tư của bà đã bị đưa lên mạng và bà đã phải nhận tới 600 cuộc gọi mỗi ngày. Bà cũng nhận được khoảng 50 đến 60 lời đe dọa giết người.
Bà Cabot đã tìm các nhà trị liệu cho con mình và đã bắt đầu ra khỏi nhà để chơi tennis. Bà nói rằng, dù bà và ông Byron đã liên lạc với nhau trong một thời gian ngắn để trao đổi “lời khuyên về quản lý khủng hoảng”, nhưng sau đó họ quyết định rằng “việc nói chuyện với nhau sẽ khiến mọi thứ quá khó khăn để mọi người tiếp tục và chữa lành vết thương” và không còn liên lạc kể từ đó.
Về phần mình, ông Byron vẫn chưa lên tiếng công khai. BBC đã cố gắng liên lạc với Andy Byron, thông qua công ty cũ của ông là Astronomer, để xin bình luận.
Theo tin từ BBC News.


































