Vụ mất tích của một nữ du khách người Mỹ trên một hòn đảo thuộc vùng Caribe đang thu hút sự chú ý quốc tế, khi có thông tin cho rằng người này đã xuất hiện ở phần lãnh thổ Pháp của hòn đảo sau khi tàu du lịch của cô rời cảng.
Bà Ann Evans, 55 tuổi, một công dân Mỹ, đã mất tích tại Cảng St. Maarten ở Philipsburg vào ngày 20 tháng 11. Theo thông tin từ Cảnh sát Sint Maarten, bà Evans đã lên một chuyến du lịch tham quan có tổ chức trên đảo. Trong chuyến đi, bà đã rời xe buýt ở Marigot, Saint Martin (thuộc Pháp) nhưng không trở lại xe buýt hoặc tàu du lịch.
Thông tin mới nhất cho biết một người phụ nữ có vẻ ngoài tương đồng với bà Evans đã được nhìn thấy ở phía Pháp của hòn đảo, và theo báo cáo, người này đã nhận phòng tại một khách sạn bằng hộ chiếu của bà Evans. Cảnh sát hiện đang làm việc với nhà chức trách Pháp để xác nhận thông tin này.
Sự việc này làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh du lịch và đặt ra nhiều câu hỏi về tung tích của bà Evans. Hiện tại, tàu Rotterdam của hãng Holland America, nơi bà Evans là hành khách, đang trong hành trình 12 ngày qua vùng Caribe.
Trước đó, một số vụ việc tương tự cũng đã xảy ra, như trường hợp thi thể một thiếu nữ 18 tuổi được tìm thấy trên một du thuyền của Carnival vào đầu tháng 11, và một phụ nữ 80 tuổi bị bỏ lại trên một hòn đảo hẻo lánh gần Úc và sau đó tử vong trong một chuyến du lịch xa hoa.
Theo tin từ KHOU 11 News.







































