Gina Yashere, nữ diễn viên thủ vai Lura Thok trong loạt phim mới của Paramount+ “Star Trek: Starfleet Academy”, cho biết phản ứng dữ dội từ những người theo chủ nghĩa bảo thủ đang khiến thương hiệu “Star Trek” ngày càng nghiêng về bản sắc “siêu thức tỉnh” (super woke) của mình. Cô Yashere đã trả lời trực tuyến sau khi chia sẻ một đoạn cắt từ chương trình của diễn viên hài Bill Maher đề cập đến những tranh cãi này.
“Tất cả sự căm ghét đang đổ về phía chúng ta đều đến từ những người đàn ông da trắng dễ bị tổn thương, giận dữ, nói về việc chúng ta không da trắng hoặc về cơ thể của chúng ta,” cô Yashere viết trên Instagram. “Thực sự nực cười. Và điều đó khiến tôi muốn đẩy mạnh hơn nữa sự ‘thức tỉnh’ (wokeness) của chúng ta,” cô ấy nói thêm. Trong một chương trình khác, cô ấy còn tự gọi mình là “người đồng tính nữ không gian” và tuyên bố “Chúng tôi thức tỉnh. Thức tỉnh mọi thứ. Siêu thức tỉnh. Thức tỉnh nhất trong số những người thức tỉnh!”
Cô ấy cũng khẳng định rằng “Star Trek” đã “thức tỉnh” ngay từ đầu. “Từ ‘woke’ là một từ tốt. Nó đã bị gán cho những ý nghĩa tiêu cực. Nhưng ‘woke’ chỉ đơn giản có nghĩa là bạn đã tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn,” cô giải thích trong một cuộc phỏng vấn.
Trước đó, Nhà Trắng đã từng cáo buộc thương hiệu này từ bỏ đối tượng khán giả cốt lõi của mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên William Shatner cũng đề nghị trao quyền kiểm soát sáng tạo cho ông. Tuy nhiên, cô Yashere đã đáp lại những bình luận này và cho rằng chúng không ảnh hưởng đến cô.
Đoạn phim “Star Wars: The Acolyte” của Disney cũng phải đối mặt với phản ứng tương tự từ người hâm mộ trực tuyến sau khi các nhà sáng tạo mô tả nó là phần “đồng tính nhất” của loạt phim.































