Nữ diễn viên Catherine O’Hara, ngôi sao sáng của các bộ phim ‘Home Alone’ và series đoạt giải Emmy ‘Schitt’s Creek’, đã từ trần vào thứ Sáu tại nhà riêng ở Los Angeles sau một thời gian ngắn lâm bệnh, theo thông báo từ công ty quản lý của bà.
Tin tức về sự ra đi của bà đã khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Macaulay Culkin, bạn diễn trong ‘Home Alone’, đã chia sẻ một thông điệp đầy xúc động: “Mẹ. Con cứ ngỡ chúng ta còn thời gian. Con muốn thêm nữa. Con muốn ngồi cạnh mẹ. Con đã nghe mẹ nói. Nhưng con còn quá nhiều điều muốn nói. Con yêu mẹ. Hẹn gặp lại mẹ sau.”. Diễn viên Pedro Pascal, Justin Theroux, Meryl Streep, Rita Wilson, Jamie Lee Curtis, Michael Bublé và nhiều nghệ sĩ khác cũng đã gửi lời tri ân đến nữ diễn viên tài năng.
Sự nghiệp của Catherine O’Hara bắt đầu từ những năm 1970 tại Second City ở Toronto, nơi bà lần đầu hợp tác với Eugene Levy, người bạn diễn ăn ý trong suốt sự nghiệp. Bà là một trong những gương mặt chủ chốt của chương trình hài kịch huyền thoại “SCTV” (Second City Television). Vai diễn Moira Rose trong “Schitt’s Creek” đã mang về cho bà một thế hệ người hâm mộ mới và đưa tên tuổi bà lên một tầm cao mới.
Gần đây, bà còn nhận được đề cử Emmy cho vai diễn trong series “The Last of Us” của HBO và vai nhà sản xuất phim tại Hollywood trong “The Studio”.
Bà O’Hara để lại người chồng, Bo Welch, cùng hai con trai là Matthew và Luke. Thông tin được đăng tải trên AP News.





























