Nữ diễn viên Ali Larter, nổi tiếng qua các vai diễn trong “Landman” và “Legally Blonde”, đã chia sẻ lý do vì sao cô cùng gia đình quyết định chuyển đến Idaho sinh sống, rời xa những áp lực và “yêu cầu xã hội” của Hollywood.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Larter, 49 tuổi, cho biết ban đầu cô và chồng, Hayes MacArthur, chỉ định ở Idaho trong hai tháng trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. Tuy nhiên, khi nhận thấy các trường học ở California vẫn đóng cửa, còn trường học ở Idaho mở cửa, họ đã quyết định cho các con theo học tại đây. Khoảng thời gian này đã giúp gia đình cô gắn kết hơn, gặp gỡ những gia đình mới và tận hưởng cuộc sống giản dị hơn.
Khi trở lại Los Angeles sau mùa hè, Larter nhận ra rằng cuộc sống ở Hollywood có quá nhiều “yêu cầu” đối với một diễn viên. Cô nói: “Các diễn viên không chỉ phải thường xuyên đi thử vai mà còn phải tham dự rất nhiều sự kiện, bao gồm tiệc tùng và các buổi gây quỹ từ thiện. Mặc dù tôi vẫn yêu L.A. và trái tim tôi sẽ luôn ở đó, nhưng tôi mong muốn một lối sống tập trung vào gia đình hơn.”
Quyết định này đã dẫn đến việc cô và chồng thực hiện một “cú liều”, thử sức với cuộc sống mới ở Idaho. Hiện tại, Larter đang quảng bá cho mùa thứ hai của bộ phim “Landman”, nơi cô thủ vai Angela, vợ cũ của nhân vật do Billy Bob Thornton đóng. Nữ diễn viên chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, bao gồm việc làm việc với huấn luyện viên ngữ âm, huấn luyện viên diễn xuất, tập luyện thể dục và ăn uống lành mạnh.
Ngoài công việc, Larter cho biết cô rất mong chờ được trở về nhà để dành thời gian cho gia đình, cùng nhau nấu những bữa ăn ấm cúng trong dịp lễ sắp tới, tận hưởng không khí mùa đông và tuyết rơi tại Idaho. Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 11 năm 2025, theo Fox News.































