Trong một buổi họp dân (town hall) đầy hỗn loạn tại Minneapolis, Dân biểu Liên bang Ilhan Omar, đảng viên Dân chủ đại diện cho Minnesota, đã bị tấn công bằng một loại bình xịt không rõ nguồn gốc khi đang phát biểu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến các vụ xả súng gần đây có liên quan đến các đặc vụ di trú liên bang và những kẻ gây rối tại địa phương.
Buổi họp bắt đầu tương đối yên ả cho đến khi một người đàn ông bất ngờ tấn công nữ dân biểu bằng bình xịt hóa học có mùi khó chịu. Mặc dù những người xung quanh khuyên bà nên rời đi, bà Omar đã kiên quyết tiếp tục bài phát biểu của mình, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục! Những kẻ khốn kiếp này sẽ không thoát được đâu.” Bà cũng khẳng định tinh thần kiên cường của bang Minnesota trước mọi khó khăn.
Trong bài phát biểu, bà Omar, cùng với nhiều đảng viên Dân chủ cực tả khác, đã chỉ trích mạnh mẽ các nỗ lực thực thi luật di trú của chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Bà Omar thậm chí còn kêu gọi luận tội hoặc yêu cầu Giám đốc Sở An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức ngay trước khi bị tấn công.
Nữ dân biểu lên án Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE) là một “cơ quan hoạt động ngoài vòng pháp luật” và “gây ra bạo lực”. Bà cáo buộc ICE đã bắn người, đánh đập thanh thiếu niên, dùng hơi cay đối với người biểu tình ôn hòa, bắt giữ người mà không có lệnh khám xét, kỳ thị chủng tộc dựa trên giọng nói, bắt cóc trẻ em và đưa người đến các trại giam với điều kiện tồi tệ mà không có quy trình pháp lý.
Bà Omar cũng mỉa mai rằng, điểm thành công duy nhất của ICE là làm cho người dân Minneapolis “yêu cảnh sát Minneapolis hơn”. Bà kêu gọi các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa “lớn gan hơn” và thông qua nghị quyết về quyền chiến tranh của Quốc hội.
Theo bản tin của Fox News, Dân biểu Omar đã ví các hoạt động di trú của liên bang với những hành động tàn bạo mà những người tị nạn đang cố gắng chạy trốn khỏi quê hương của họ. Bà nhấn mạnh rằng những người dân và hàng xóm có giấy tờ hợp pháp cũng đang sống trong sợ hãi vì sự hiện diện của các đặc vụ vũ trang hạng nặng, điều này gợi nhớ họ về những gì họ đã trải qua.


































