ASBURY PARK, New Jersey – Cô gái 18 tuổi, Alex, một nhân viên cứu hộ bị dù bãi biển đâm trúng trong một tai nạn hy hữu, chia sẻ rằng cô biết mình may mắn như thế nào và quyết tâm quay lại làm việc sau khi hồi phục hoàn toàn.
Vụ việc xảy ra vào sáng thứ Tư ở Asbury Park, New Jersey. Alex cho biết chiếc cọc dù đã suýt trúng động mạch của cô chỉ một centimet.
Alex kể lại, cô đang cố định một chiếc dù trên bãi biển thì tai nạn xảy ra. “Chúng tôi thường có dù cắm trên giá đỡ cho những ngày nắng nóng và có dây thừng buộc vào chúng để cố định,” cô nói. “Nhưng sợi dây bị sờn và hơi ngắn, đúng lúc một cơn gió ập đến. Gió không quá mạnh, nhưng nó nhấc bổng chiếc dù lên và tôi cố gắng bắt lấy nó khi nó rời khỏi giá đỡ, nhưng nó kéo tôi ngã xuống và tôi bị cọc dù đâm trúng.”
Nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường và giúp cô giảm đau. Lính cứu hỏa đã cưa bớt phần cọc dù để đưa cô đến bệnh viện.
Mặc dù sợ hãi, Alex cho biết cô nghĩ mình đối phó khá tốt trong những tình huống căng thẳng. “Lúc đầu tôi hơi hoảng sợ và đầu óc quay cuồng, nhưng sau đó tôi được giúp đỡ và một đồng nghiệp đã cho tôi dựa vào người cô ấy. Tôi còn bảo họ che khăn lên đầu tôi vì trời nắng gắt,” Alex kể lại.
“Tôi đã rất may mắn vì nó không trúng mạch máu lớn nào, nó chỉ xuyên qua cơ bắp của tôi,” cô nói. “Không có tổn thương nghiêm trọng nào. Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn nhiều.”
Alex dự định quay lại làm công việc cứu hộ sau khi hồi phục và sớm đến thăm các đồng nghiệp của mình ở bãi biển. Cô cũng muốn nhắc nhở mọi người hãy cố định dù cẩn thận.
Theo репортажи abc7.com, đây là năm thứ hai Alex làm nhân viên cứu hộ và cô vừa hoàn thành năm nhất tại Đại học Wisconsin.