Nữ Công Tước xứ York, Sarah Ferguson, đã bị loại khỏi vai trò bảo trợ của năm tổ chức từ thiện sau khi một email năm 2011 được công khai, trong đó bà gọi kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein là “người bạn tối cao” của mình.
Julia’s House, một tổ chức chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em, là nơi đầu tiên thông báo chấm dứt vai trò của bà Ferguson, cho rằng việc bà tiếp tục là không phù hợp. Sau đó, Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Natasha, Tổ chức Từ thiện Đọc viết Trẻ em, Prevent Breast Cancer và Teenage Cancer Trust cũng đưa ra thông báo tương tự.
Một phát ngôn viên của Nữ Công Tước cho biết bà không bình luận về việc bị yêu cầu từ chức khỏi Julia’s House. Tuy nhiên, các tổ chức khác cho biết họ cảm ơn sự ủng hộ trong quá khứ của bà. Teenage Cancer Trust, nơi bà Ferguson đã làm bảo trợ trong 35 năm, cũng đã chấm dứt mối quan hệ này.
Việc các tổ chức từ thiện cắt đứt liên lạc với Nữ Công Tước diễn ra sau khi một email của bà gửi cho Epstein vào năm 2011 bị tiết lộ. Email này dường như được gửi sau khi bà công khai tuyên bố đã cắt đứt liên lạc với Epstein. Trong email, bà Ferguson đã xin lỗi một cách riêng tư về việc công khai từ chối Epstein, nói rằng: “Ngài luôn là một người bạn kiên định, hào phóng và tối cao đối với tôi và gia đình tôi.” Điều này mâu thuẫn với lời công khai của bà trước đó cùng năm, khi bà gọi mối liên hệ với Epstein là một “sai lầm lớn trong phán đoán”.
Phát ngôn viên của Nữ Công Tước giải thích rằng email sau đó được gửi đi với mục đích xoa dịu Epstein và ngăn chặn các mối đe dọa pháp lý từ ông ta, đồng thời khẳng định bà vẫn vô cùng hối tiếc về bất kỳ sự liên quan nào với Epstein.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng tại Hoa Kỳ về việc công khai thông tin liên quan đến Jeffrey Epstein và các mối quan hệ của ông ta. Epstein đã tự sát trong tù vào năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục.
Thông tin này được BBC News đưa tin ngày 11 tháng 3 năm 2024.