Nữ ca sĩ nhạc pop Chappell Roan tỏ ra không bận tâm trước những ý kiến trái chiều về trang phục biểu diễn tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2026. Cô đã gây chú ý khi diện một thiết kế tùy chỉnh của Mugler, một chiếc váy màu đỏ rượu vang được treo bằng khuyên xuyên nhũ hoa.
Roan chia sẻ trên Instagram ảnh về bộ trang phục táo bạo, cho biết cô cảm thấy thích thú và không cho rằng đó là trang phục quá phản cảm. “Trang phục này thật tuyệt vời và kỳ lạ. Hãy cứ thực hành quyền tự do của bạn, nó rất vui và ngộ nghĩnh,” cô viết.
Thiết kế này lấy cảm hứng từ bộ sưu tập haute couture Xuân/Hè 1998 của Mugler, với điểm nhấn là chiếc váy xuyên nhũ hoa.
Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội, có người khen ngợi sự độc đáo, táo bạo của nữ ca sĩ, trong khi số khác lại chỉ trích là “kém sang” và “chỉ muốn khỏa thân”.
Chappell Roan được đề cử hai giải Grammy cho “Bản thu âm của năm” và “Màn trình diễn solo Pop xuất sắc nhất” cho ca khúc “The Subway”, nhưng đã không giành được giải thưởng nào.
Trong đêm trao giải, cô đã thay hai bộ trang phục khác, bao gồm một chiếc váy của Rodarte khi trao giải “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và một thiết kế của Dilara Findikoglu cho đêm tiệc.
Roan bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khi còn trẻ, ký hợp đồng với Atlantic Records năm 17 tuổi sau khi đăng tải các video ca hát trên YouTube. Sau khi bị Atlantic Records chấm dứt hợp đồng vào năm 2020, cô bắt đầu phát triển âm nhạc độc lập và sau đó được Island Records ký hợp đồng vào năm 2021. Album đầu tay “The Rise and Fall of a Midwest Princess” phát hành năm 2023 đã giúp cô xây dựng được một lượng người hâm mộ trung thành.
Nữ ca sĩ cho biết cô chưa có kế hoạch phát hành album thứ hai và muốn dành thời gian để thực hiện, theo tin từ Fox News.




























