Tại các đồi Taita thuộc miền nam Kenya, nông dân đang đối mặt với vấn nạn voi rừng phá hoại mùa màng. Ông Richard Shika, 68 tuổi, một nông dân địa phương, đã chia sẻ kinh nghiệm thoát chết trong gang tấc khi cố gắng xua một con voi ra khỏi ruộng ngô của mình.
Nạn voi tấn công gây thiệt hại mùa màng và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người đã xảy ra tại hạt Taita Taveta. Khu vực này gần với Công viên Quốc gia Tsavo, nơi các loài động vật hoang dã, bao gồm cả voi, thường di cư qua các khu dân cư do các công viên này không có hàng rào bảo vệ.
Ông Yuka Luvonga, nhà nghiên cứu về sự chung sống giữa con người và voi, cho biết các công trình phát triển của con người đã cản trở lộ trình di cư của voi. Voi là loài vật thông minh và có thể tìm cách vượt qua các hàng rào thông thường nếu chúng không được điện khí hóa.
Theo ước tính, khoảng 30-35 người thiệt mạng mỗi năm tại Kenya do các vụ việc liên quan đến voi. Tuy nhiên, các giải pháp thay thế đang được áp dụng. Ông Shika là một trong 50 nông dân được tổ chức Save The Elephants hỗ trợ lắp đặt các tổ ong dọc theo đường dây nối giữa các cột quanh trang trại. Khi voi chạm vào dây, tổ ong rung lắc, làm ong bay ra tấn công, khiến voi sợ hãi bỏ đi. Phương pháp này không chỉ giúp bảo vệ mùa màng mà còn mang lại nguồn thu nhập từ mật ong.
Ngoài ra, việc thay đổi giống cây trồng cũng mang lại hiệu quả. Bà Gertrude Jackim, 70 tuổi, đã chuyển từ trồng ngô và đậu xanh sang trồng mè, một loại cây có mùi hương khiến voi tránh xa. Bà cho biết việc chuyển đổi này là rất cần thiết để bảo vệ mùa màng của mình.
Các biện pháp canh tác mới như nuôi ong và trồng mè đang giúp người dân địa phương chung sống hòa thuận hơn với voi. Các nhà bảo tồn hy vọng những phương pháp này sẽ thay đổi thái độ của cộng đồng đối với động vật hoang dã, tạo điều kiện cho cả con người và voi cùng phát triển bền vững.
Bài báo này được thực hiện với sự đóng góp của phóng viên Nicholas Komu từ hãng thông tấn Associated Press tại Nairobi, Kenya.




































