Nông dân Ghana vật lộn bảo tồn nghề nuôi hàu trước biến đổi khí hậu

Phụ nữ Ghana đang cố gắng bảo tồn nghề nuôi hàu truyền thống trước những tác động của biến đổi khí hậu và quyết định cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ. Việc bảo vệ rừng ngập mặn và duy trì nghề là vấn đề sống còn, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Tại Ghana, phụ nữ đang đối mặt với khó khăn trong việc duy trì nghề nuôi hàu, một nguồn sinh kế quan trọng ở các vùng ven biển, nơi có rừng ngập mặn. Bà Beatrice Nutekpor, 45 tuổi, đã nối nghiệp gia đình từ năm 15 tuổi, giờ đây phải đối mặt với thử thách để duy trì công việc và truyền lại cho con gái.

Nghề nuôi hàu ở Ghana từ lâu đã do phụ nữ đảm nhiệm. Hàng trăm người đã được đào tạo các phương pháp nuôi hàu thân thiện với môi trường, bao gồm trồng và bảo tồn rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các khóa đào tạo do tổ chức phi lợi nhuận Development Action Association thực hiện đã dừng lại sau khi mất nguồn viện trợ từ Hoa Kỳ, do quyết định cắt giảm viện trợ nước ngoài của Tổng Thống Donald Trump.

Hiện nay, họ phải tự xoay xở để duy trì nghề truyền thống và lo cho gia đình, trong bối cảnh Ghana đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Những nỗ lực bảo vệ rừng ngập mặn của họ đang dần có kết quả. Bà Nutekpor cho biết: “Hàu đã bắt đầu bám vào những cây ngập mặn mà chúng tôi đã trồng”.

Tuy nhiên, việc bảo tồn rừng ngập mặn cũng đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn cầu và mực nước biển dâng cao. Bà Lydia Sasu, giám đốc điều hành của Development Action Association, cho biết năm nay, sản lượng hàu đã giảm so với năm ngoái. Điều này buộc những người nông dân như bà Nutekpor phải mạo hiểm tính mạng, lặn sâu để tìm kiếm hàu ở những vùng nước sâu hơn.

Để bảo tồn di sản gia đình, những người nông dân nuôi hàu đã thành lập Hiệp hội Densu Oyster Pickers, đặt ra các quy định nghiêm ngặt, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với những người chặt phá rừng ngập mặn trái phép. Theo bà Bernice Bebli, một người nuôi hàu khác, những người vi phạm lần đầu sẽ bị tịch thu hàu, và những người tái phạm sẽ bị báo cho cảnh sát.

Giáo sư Francis Nunoo thuộc Đại học Ghana nhận định: “Tỷ lệ phá hủy luôn cao hơn tỷ lệ tái sinh, vì vậy chúng ta sẽ mất đi một số loài và một số sinh mạng”. Theo nguồn tin từ ABC News, những người phụ nữ ở Ghana vẫn kiên trì bám trụ với nghề, vì đó là kế sinh nhai của họ, vì con cái và các thế hệ mai sau.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú