Cộng đồng người Mỹ gốc Iran tại Los Angeles đang sống trong lo âu khi theo dõi các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, đồng thời chứng kiến những hành động đàn áp của chính quyền nhắm vào người biểu tình. Theo thống kê, Los Angeles là nơi có cộng đồng người Iran lớn nhất bên ngoài Iran, với khoảng 125,000 người.
Những người này thường xuyên theo dõi tin tức qua điện thoại và TV, lo lắng cho người thân và bạn bè đang ở quê nhà. Tại khu Westwood, thường được gọi là “Little Tehran”, nhiều người bày tỏ sự tức giận, đau buồn và bất lực trước các báo cáo về sự đàn áp của chính quyền Iran. Một cư dân chia sẻ: “Đó là một chế độ áp bức đang giết hại chính người dân của mình vì họ nổi dậy”.
Trong nhiều tuần, hàng triệu người Iran đã xuống đường yêu cầu thay đổi chính trị. Chính phủ đã đáp trả bằng cách cắt internet, bắt giữ hàng loạt và sử dụng vũ lực. Các nhóm nhân quyền ước tính ít nhất 2,500 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.
Tổng Thống Donald Trump cũng đã lên tiếng, kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình và cảnh báo những người chịu trách nhiệm về việc giết người biểu tình rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Các lãnh đạo tôn giáo địa phương có liên quan đến Iran cho biết việc chứng kiến bạo lực từ xa là một điều vô cùng đau đớn. Một mục sư chia sẻ: “Iran đang chảy máu. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ các nước phương Tây. Mọi người đang bị giết trên đường phố. Máu đổ khắp nơi”.
Một cuộc biểu tình ủng hộ Iran tự do đã được lên kế hoạch vào chiều Chủ nhật tại trung tâm thành phố Los Angeles, bên ngoài tòa nhà liên bang.
Theo tin tức từ Fox News.



























