Trong một video đầy xúc động, ông Joe Abraham đã lên tiếng về nỗi đau mất mát con gái Katie, nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông do người nhập cư trái phép gây ra. Vụ việc xảy ra tại Urbana, Illinois, đã làm dấy lên những tranh cãi về chính sách biên giới và nhập cư của tiểu bang. Abraham chỉ trích chính quyền Illinois vì đã không có động thái nào để tưởng nhớ con gái ông, đồng thời kêu gọi những người nhập cư hãy tuân thủ luật pháp.
Ông Abraham cho biết sự im lặng của Thống đốc J.B. Pritzker và các quan chức địa phương đã khiến nỗi đau của ông càng thêm sâu sắc. Ông kể lại việc đã chứng kiến một sự kiện của Ủy ban Giám sát Quốc hội năm 2025, nơi trường hợp của Katie được nhắc đến, nhưng Thống đốc Pritzker đã phớt lờ ông. Ông Abraham chia sẻ: “Tôi muốn ông ấy nói rằng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng tôi đang giải quyết. Tôi muốn sự lãnh đạo và muốn ông ấy công nhận cuộc đời của Katie”.
Katie đã qua đời vào sáng sớm ngày 19 tháng 1 năm 2025, khi chiếc xe cô đang đi bị một người nhập cư trái phép say rượu tông từ phía sau với tốc độ gần 80 dặm/giờ. Người tài xế, Julio Cucul-Bol, mang quốc tịch Guatemala nhưng sử dụng bí danh Mexico, trước đó đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ và bị bắt gần Dallas. Cucul-Bol đã bị kết án 30 năm tù vì tội danh bỏ trốn khỏi hiện trường gây chết người, lái xe khi say rượu gây chết người và ngộ sát.
Ông Abraham cũng nhấn mạnh về việc Cucul-Bol không biết chữ, không biết tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Ông bày tỏ mong muốn về một chính sách nhập cư hợp lý và hợp tình, bảo vệ những nạn nhân và cộng đồng, đồng thời hỗ trợ những người nhập cư đến Mỹ hợp pháp với mục đích tốt đẹp. Theo Fox News, ông Abraham còn so sánh cách ứng xử của Thống đốc Pritzker với Tổng Thống Donald Trump, người đã thể hiện sự quan tâm và chia sẻ nỗi đau với gia đình ông.



































