Nữ diễn viên hài Rosie O’Donnell vẫn chưa thể dứt khỏi sự ám ảnh với Tổng Thống Donald Trump, ngay cả khi đã chuyển đến Ireland sinh sống. Theo một bài viết trên tờ The Washington Post, O’Donnell thường xuyên nhắc đến Tổng Thống Trump và không thể kiềm chế mong muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về ông.
Trong bài viết, bạn bè và gia đình của O’Donnell chia sẻ về sự lo lắng của họ trước việc bà vẫn tiếp tục bị cuốn vào những vấn đề chính trị liên quan đến Tổng Thống Trump. Người bạn thân Jennifer Kopetic đã khuyên O’Donnell nên ‘tách ra’ và ‘ngắt kết nối’. Tuy nhiên, nữ diễn viên hài đã không thể thực hiện được điều này, liên tục đăng tải những bình luận trên mạng xã hội về Tổng Thống Trump.
O’Donnell cho biết, sự căng thẳng chính trị đã ảnh hưởng đến gia đình bà, đặc biệt là con gái bà. Cô bé đổ lỗi cho Tổng Thống Trump vì đã khiến gia đình phải rời khỏi Mỹ. O’Donnell chia sẻ rằng, con gái cô đã bày tỏ sự tức giận, cho rằng Tổng Thống Trump đang ‘phá hủy đất nước’.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump, O’Donnell đã thể hiện sự lo lắng của mình bằng cách vẽ hơn 200 bức chân dung kỹ thuật số về ông, gọi ông là ‘Moron’, ‘Loser’ và ‘Liar’.
Tổng Thống Trump cũng không bỏ qua, đã từng đe dọa tước quyền công dân Mỹ của O’Donnell. Hiện tại, O’Donnell đang làm thủ tục xin nhập quốc tịch Ireland, với mong muốn tránh xa chính trường Mỹ.
Theo tin tức từ Fox News, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng về vấn đề này, cho rằng O’Donnell đang mắc ‘Hội chứng rối loạn Trump nghiêm trọng’, và việc bà rời đi là điều tốt cho đất nước.


































