Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà máy thép ở ngoại ô Pittsburgh, Pennsylvania vào thứ Hai, khiến hai người thiệt mạng và làm bị thương 10 người khác, trong đó có một người được giải cứu khỏi đống đổ nát sau nhiều giờ mắc kẹt.
Vụ nổ đã tạo ra cột khói đen cuồn cuộn trên bầu trời buổi trưa tại Thung lũng Mon, một khu vực gắn liền với ngành công nghiệp thép của bang trong hơn một thế kỷ. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Hạt Allegheny cho biết vụ cháy tại nhà máy ở Clairton bắt đầu vào cuối buổi sáng thứ Hai và nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra.
Ông Scott Buckiso, Giám đốc Sản xuất của U.S. Steel, cho biết công ty đang phối hợp với các nhà chức trách để xác định nguyên nhân. Theo Bệnh viện Allegheny Health Network, 7 bệnh nhân đã được điều trị và 5 người đã xuất viện. Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh đang điều trị 3 bệnh nhân khác.
Nhà máy có khoảng 1.400 công nhân. Liên đoàn Công nhân Thép Hoa Kỳ (United Steelworkers), đại diện cho nhiều công nhân tại nhà máy Clairton, đã có mặt tại hiện trường và cam kết đảm bảo một cuộc điều tra kỹ lưỡng.
Ông David Masur, Giám đốc điều hành của PennEnvironment, một tổ chức môi trường, đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân vụ tai nạn và đánh giá lại liệu nhà máy Clairton có đủ an toàn để tiếp tục hoạt động hay không. U.S. Steel cho biết họ sẽ tiến hành điều tra. Đây không phải là vụ nổ đầu tiên tại nhà máy này; đã từng xảy ra các vụ tai nạn tương tự vào các năm 2009, 2010 và 2014.
Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh U.S. Steel đang trong quá trình được Nippon Steel của Nhật Bản mua lại với giá gần 15 tỷ USD. Thương vụ này đã gặp nhiều trở ngại do lo ngại về an ninh quốc gia và các vấn đề chính trị.
Theo tin từ Associated Press, các nhà điều tra vẫn đang làm việc để xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ.








































