Vilnius, Lithuania – Các vụ nổ lớn đã vang lên ở ngoại ô thủ đô Vilnius của Lithuania vào sáng thứ Tư sau khi nhiều toa xe lửa chở khí hóa lỏng bị bốc cháy, theo lời các nhà chức trách.
Một người đã bị thương, theo cơ quan cứu hỏa và cứu nạn. Cột khói có thể nhìn thấy trên khắp Vilnius và người dân trong khu vực được khuyến cáo ở trong nhà.
Nội vụ Bộ trưởng Vladislavas Kondratovičius nói với các phóng viên rằng thông tin ban đầu cho thấy “ngọn lửa có khả năng cao là do vi phạm các điều kiện an toàn lao động, nhưng tất cả các giả thuyết đang được điều tra.”
Cảnh sát cho biết các toa xe bị cháy thuộc về công ty Ba Lan Orlen. Các xe bồn này đang chở khí hóa lỏng từ nhà máy lọc dầu của đơn vị Orlen tại Lithuania đến kho cảng khí hóa lỏng Baltoji Vokė ở Vilnius, công ty cho biết trong một email. Vụ việc bắt đầu bằng một đám cháy, sau đó là một vụ nổ.
Công ty cho biết thêm kho cảng này không thuộc sở hữu của đơn vị Orlen tại Lithuania và hoạt động hậu cần được thực hiện bởi một nhà thầu, do đó công ty đang hợp tác với chính quyền để điều tra nguyên nhân. “Tại thời điểm này, không có nghi ngờ gì đây là kết quả của hành động cố ý,” công ty nói thêm.
Thông tin này được đăng tải theo nguồn tin từ The Associated Press.