Nhà báo Nikole Hannah-Jones, một cái tên gây nhiều tranh cãi với tư tưởng loại bỏ tính khách quan trong báo chí, lại tiếp tục gây xôn xao dư luận. Lần này, bà ca ngợi Assata Shakur, một thành viên của đảng Báo Đen và Quân đội Giải phóng Báo Đen, kẻ đã giết một cảnh sát vào năm 1977.
Theo tờ Fox News, bài viết của Hannah-Jones trên tờ New York Times, tôn vinh Shakur, thể hiện sự coi thường các sự kiện lịch sử, tập trung vào việc bảo vệ một nhân vật. Shakur đã bị kết án vì tội giết người và trốn sang Cuba, nơi bà qua đời gần đây. Bài viết của Hannah-Jones bị chỉ trích vì cố gắng biện minh cho hành động của Shakur, thậm chí so sánh bà với những người giúp nô lệ trốn thoát trước Nội chiến.
Bài viết tập trung vào việc chỉ trích hệ thống tư pháp, bỏ qua tội ác của Shakur và những đau khổ mà nạn nhân của bà phải gánh chịu. Tờ New York Times, trong khi đó, bị cáo buộc ưu ái Hannah-Jones và đăng tải các bài viết gây tranh cãi khác.
Theo nguồn tin Fox News, bài viết của Jonathan Turley nhấn mạnh sự thiên vị và những sai lệch trong cách tiếp cận lịch sử của Hannah-Jones, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò của New York Times trong việc đăng tải những bài viết như vậy.



























