Số người chết trong vụ tấn công do các tay súng gây ra vào cuối tuần qua tại miền trung-bắc Nigeria đã tăng lên 150 người, theo lời kể của những người sống sót. Các cư dân tại cộng đồng Yelewata, bang Benue, vẫn đang đào bới nhà cửa bị cháy rụi, đếm số người đã mất và tìm kiếm hàng chục người còn đang mất tích.
Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra đêm thứ Sáu. Các tay súng đã xông vào cộng đồng Yelewata, cách thủ phủ Makurdi của bang khoảng 120km (75 dặm), nổ súng vào những người dân đang ngủ và phóng hỏa nhà cửa. Nhiều nạn nhân được cho là những người đã phải rời bỏ nhà cửa ở các khu vực khác trong bang để tìm nơi trú ẩn tại một chợ địa phương.
Ban đầu, số người chết được báo cáo hôm thứ Bảy là 100, nhưng con số này đã tăng lên 150 vào thứ Hai, theo những người sống sót và nghiệp đoàn nông dân địa phương. Ông Titus Tsegba, một người sống sót đau lòng, cho biết đã mất vợ và bốn người con, tuổi từ 8 đến 27. Thi thể của họ đã bị cháy thành tro không thể nhận dạng được. Ông Tsegba thoát chết vì ngủ ở một khu vực khác.
Ông Jacob Psokaa, người mất cha 55 tuổi trong vụ tấn công, kể lại rằng các tay súng đã bao vây cộng đồng, nổ súng liên tục từ nhiều phía, khiến người dân khó lòng bỏ chạy. Họ cũng đốt cháy các kho lương thực tại chợ địa phương, phá hủy cả một năm thu hoạch lúa và khoai mỡ, những loại nông sản chính của vùng.
Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng những vụ tấn công tương tự thường xuyên xảy ra ở miền bắc Nigeria. Xung đột giữa những người chăn nuôi gia súc (chủ yếu là người Fulani) và nông dân về quyền sử dụng đất đai và nguồn nước đã kéo dài nhiều năm, và ngày càng trở nên đẫm máu hơn khi nhiều người chăn nuôi cầm vũ khí.
Tổng Thống Hoa Kỳ Bola Tinubu, người mà chính phủ vẫn đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng an ninh chết người, đã gọi vụ tấn công ở Benue là “sự đổ máu vô nghĩa”. Văn phòng Tổng thống cho biết ông sẽ đến thăm cộng đồng bị ảnh hưởng vào thứ Tư tới. Tổng thống Tinubu đã chỉ đạo các cơ quan an ninh phải hành động dứt khoát, bắt giữ và truy tố những kẻ gây ra các hành vi độc ác này từ mọi phía trong cuộc xung đột.
Thông tin từ hãng tin The Associated Press, được The Seattle Times đăng tải.