Ca sĩ của ban nhạc Jonas Brothers, Nick Jonas, 33 tuổi, đã chia sẻ về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp ban đầu khi gia đình anh cảm thấy bị phản bội bởi nhà thờ mà cha anh từng làm mục sư trưởng. Sự kiện này đã khiến cả gia đình phải rời bỏ ngôi nhà thuộc sở hữu của nhà thờ và đối mặt với nợ nần chồng chất.
Trong một buổi phỏng vấn gần đây trên podcast của Jay Shetty, Nick Jonas kể lại: “Cha tôi đã ở nhà thờ đó 10 năm. Đó là một chỗ dựa vững chắc cho chúng tôi, nơi chúng tôi cảm thấy mình là một phần của cộng đồng.” Tuy nhiên, một số thành viên trong hội chúng đã không ưa cha anh và “làm cho nó trở thành nhiệm vụ của họ để đẩy cha tôi ra khỏi nhà thờ”.
Cùng thời điểm đó, Nick Jonas cũng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1, sau khi trải qua các triệu chứng như sụt cân, khát nước liên tục và đi tiểu nhiều. Tình hình tài chính của gia đình cũng trở nên eo hẹp khi ban nhạc bị hãng đĩa Columbia Records cắt hợp đồng sau album đầu tay không đạt kỳ vọng doanh số, khiến họ lâm vào cảnh nợ hàng trăm nghìn đô la.
Jonas thừa nhận rằng anh đã bắt đầu nghi ngờ đức tin của mình. “Tất cả đã va chạm cùng một lúc, và bạn nhìn lên và thấy cuộc sống trông thật khác biệt,” anh nói. “Nó đòi hỏi rất nhiều đức tin, thậm chí là nghi ngờ đức tin vào thời điểm đó, từ chỗ dựa vững chắc của nhà thờ đến việc đột nhiên bị họ phản bội và phải định nghĩa lại mối quan hệ của bạn với Chúa trong khi trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhất.”
May mắn thay, vận may của Jonas Brothers đã thay đổi vào năm 2007 khi họ ký hợp đồng với Hollywood Records. Nick Jonas cho biết, dù gặp khó khăn với tôn giáo có tổ chức sau khi rời khỏi nhà thờ cũ, anh không đánh mất niềm tin vào Chúa và tin rằng việc vượt qua những câu hỏi đó cuối cùng đã giúp anh trưởng thành hơn. “Tôi hoàn toàn có thể nói rằng mối quan hệ của tôi với Chúa hoàn toàn nguyên vẹn và niềm tin của tôi cũng vậy,” anh khẳng định. “Và tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải trải qua hành trình khám phá bản thân đó.”



