Tuần qua, nhiều nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng tại Hoa Kỳ và quốc tế đã qua đời. Dưới đây là một số tin buồn đáng chú ý.
Charles Strouse, 96 tuổi, nhà soạn nhạc lừng danh của sân khấu Broadway, người đã giành ba giải Tony danh giá. Ông là tác giả của phần nhạc cho các vở nhạc kịch kinh điển như “Annie,” “Bye Bye Birdie,” và “Applause.” Trong sự nghiệp hơn 50 năm, Strouse cũng sáng tác nhạc phim và bài hát chủ đề “Those Were the Days” cho bộ phim sitcom nổi tiếng “All in the Family.” Ông qua đời vào thứ Năm tại nhà riêng ở New York.
Nhà vật lý Richard L. Garwin, 97 tuổi, một trong những người đặt nền móng cho bom khinh khí của Mỹ, đồng thời định hình các chính sách quốc phòng thời hậu chiến và đóng góp vào sự hiểu biết về cấu trúc vũ trụ cũng như các phát minh công nghệ như màn hình cảm ứng, đã qua đời tại nhà riêng ở Scarsdale, New York vào thứ Ba. Ông từng là cố vấn khoa học cho nhiều tổng thống Mỹ.
Võ sĩ đấu vật chuyên nghiệp Terry Brunk, 61 tuổi, được biết đến với nghệ danh Sabu. Ông là người tiên phong cho phong cách đấu vật “hardcore” thịnh hành trong những năm 1990 và 2000. World Wrestling Entertainment thông báo ông qua đời vào ngày 11 tháng 5, nhưng nguyên nhân chưa được làm rõ. Ông nổi tiếng với việc sử dụng bàn ghế trong trận đấu.
Bà Margot Friedländer, 103 tuổi, một người Do Thái gốc Đức sống sót sau trại tập trung Theresienstadt, đã trở thành một nhân chứng nổi bật về cuộc đàn áp của Đức Quốc xã trong những năm cuối đời. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 5, đúng vào tuần kỷ niệm 80 năm ngày Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện trong Thế chiến thứ hai. Sau nhiều năm sống ở Hoa Kỳ, bà trở về sống tại thủ đô Berlin khi đã ngoài 80 tuổi và được vinh danh ở Đức.
Dan Seavey, 87 tuổi, một cựu giáo viên lịch sử ở Alaska, người có niềm đam mê với Đường mòn Iditarod thời kỳ tìm vàng. Ông đã giúp tổ chức cuộc đua chó kéo xe đầu tiên dọc theo tuyến đường dài 1.000 dặm vào năm 1973, khởi đầu cho một sự kiện mùa đông hàng năm và bài kiểm tra khắc nghiệt về sức bền trong vùng hoang dã. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 5 tại nhà riêng ở Seward, Alaska, khi đang chăm sóc đàn chó kéo xe của mình. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.
Đạo diễn James Foley, 71 tuổi, nổi tiếng với bộ phim “Glengarry Glen Ross,” đã qua đời vào ngày 6 tháng 5 sau một năm chiến đấu với bệnh ung thư não. Trong sự nghiệp đa dạng, ông từng đạo diễn video nhạc cho Madonna, 12 tập của “House of Cards,” và hai phần tiếp theo của “Fifty Shades of Grey.” Tuy nhiên, tác phẩm chuyển thể từ vở kịch của David Mamet năm 1992, “Glengarry Glen Ross,” vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông.
Dion Brown, 57 tuổi, một trong những cầu thủ bóng rổ nam xuất sắc nhất trong lịch sử Đại học Washington (UW). Ông qua đời vào ngày 2 tháng 5, hai ngày trước sinh nhật của mình. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Ông thi đấu ba mùa cho UW (1988-91) và được biết đến với khả năng úp rổ ấn tượng, mang về biệt danh “Dunkin’ Dion.”
Ông Robert B. Shapiro, 86 tuổi, cựu giáo sư luật và giám đốc điều hành công ty, người đã tạo nên thành công lớn khi xây dựng thương hiệu chất tạo ngọt aspartame thành NutraSweet, một cái tên quen thuộc được sử dụng trong hàng ngàn sản phẩm. Ông qua đời vào ngày 2 tháng 5 tại nhà riêng ở Chicago do ung thư tuyến tụy. NutraSweet được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt cho nước giải khát vào năm 1983.
John Tuft, 90 tuổi, cựu cầu thủ bóng rổ xuất sắc của trường Ballard High và Đại học Washington. Ông gây chú ý khi rời đội UW với tám trận còn lại trong mùa giải cuối cùng, và sau đó trở thành một trong những tay golf nghiệp dư hàng đầu khu vực Seattle. Ông qua đời vào ngày 27 tháng 4 sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư. Sau khi từ bỏ golf ở tuổi 65, ông tìm thấy đam mê mới trong hội họa sơn dầu.
(Theo tin từ Seattle Times và các hãng thông tấn khác)