Dàn khách mời hạng A đã bắt đầu đổ bộ xuống thành phố Venice của Ý để tham dự đám cưới của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez. Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã hạ cánh xuống sân bay Marco Polo ở Venice vào thứ Năm, cùng với cựu danh thủ bóng bầu dục Mỹ Tom Brady.
Cặp đôi Bezos và Sánchez đã đến khách sạn Aman trên Kênh đào Lớn vào thứ Tư, di chuyển bằng taxi nước với sự hộ tống của các thuyền an ninh. Vài giờ sau, họ rời khách sạn, với bà Sánchez diện một bộ váy đen trắng sọc thanh lịch, một vai.
Thông tin chi tiết về đám cưới được giữ kín, nhưng các địa điểm và danh sách khách mời dường như đã được chốt. Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner và ba người con cũng đã có mặt vào thứ Tư.
Theo hai nguồn tin thân cận với đám cưới, những người yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, các khách mời nổi tiếng khác bao gồm Kim Kardashian, Mick Jagger, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, Diane von Furstenberg và chồng Barry Diller. Ban đầu Katy Perry cũng được mong đợi sẽ tham dự, nhưng thông tin mới nhất cho thấy cô ấy sẽ không có mặt.
Đám cưới đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều tại Venice. Một số nhà hoạt động đã tổ chức biểu tình, cho rằng đây là sự phô trương sự giàu có của tỷ phú Bezos, trong khi người dân địa phương đang phải đối mặt với vấn nạn du lịch quá tải, chi phí nhà ở cao và nguy cơ lũ lụt do biến đổi khí hậu. Một nhóm tự xưng là Extinction Rebellion đã có một cuộc biểu tình nhỏ tại Quảng trường St. Mark, với hình ảnh cô dâu chú rể đeo mặt nạ và những người cầm biểu ngữ phản đối biến đổi khí hậu và bất bình đẳng thu nhập.
Các nhà tổ chức biểu tình cho biết kế hoạch của họ nhằm gây rối sự xuất hiện của khách mời tại một trong những địa điểm tổ chức đám cưới đã buộc ban tổ chức phải chuyển sự kiện đến khu vực Arsenale an toàn hơn, nằm ngoài trung tâm đông đúc của Venice. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã bảo vệ mạnh mẽ đám cưới này, khẳng định nó phù hợp với truyền thống của Venice như một thành phố cởi mở, nơi đã chào đón các Giáo hoàng, Hoàng đế và du khách từ hàng thế kỷ nay. Thị trưởng Luigi Brugnaro trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Ý đã nói: “Chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quyền phát ngôn, nhưng chúng tôi bác bỏ mọi hình thức không khoan dung và định kiến. Không ai ở Venice có thể đòi quyền quyết định ai được phép vào, ai được yêu, ai được ăn mừng.”. Thông tin được cung cấp bởi The Associated Press.