Trong suốt 32 năm, Cruz Monroy đã rong ruổi trên các đường phố của một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Mexico với những tháp lồng nhỏ chứa đầy chim đủ màu sắc. Âm thanh líu lo từ chim hồng y, vẹt xanh lục và chim finch đa sắc đã lấp đầy cuộc sống của những “pajareros”, hay những người bán chim dạo như ông.
Việc bán chim trong các chồng lồng cao hơn cả người bán, đã trở thành một nghề có từ nhiều thế hệ và là một nét đặc trưng tại các khu chợ Mexico, chiếm khoảng 1,5 triệu người bán hàng rong trên khắp cả nước. Ông Monroy chia sẻ: “Nghe tiếng hót của chúng mang lại niềm vui cho mọi người. Đây là truyền thống của chúng tôi, cha tôi cũng từng là người bán chim.”
Vào dịp Lễ Lá hàng năm, hàng trăm “pajareros” từ khắp cả nước lại tập trung về Thành phố Mexico, trang trí những tháp lồng cao hơn 3 mét bằng hoa tươi, kim tuyến và hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Họ cùng gia đình đi bộ hàng dặm tới Vương cung thánh đường nổi tiếng của thành phố để bày bán chim.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng “pajareros” trên đường phố đã giảm dần do các quy định ngày càng gắt gao từ chính quyền và sự chỉ trích gay gắt từ các nhóm bảo vệ quyền động vật, những người lên án hành vi này là ngược đãi và buôn bán động vật trái phép. Ông Monroy và những người khác khẳng định họ không bắt giữ các loài chim bị cấm như vẹt, vốn được chính quyền Mexico coi là “chim hoang dã, không phải thú cưng”. Họ thường tự nuôi dưỡng và chăm sóc đàn chim của mình. Mặc dù vậy, ông Monroy thừa nhận truyền thống này đang dần mai một trong gia đình ông.
Trước tình trạng bị chính quyền sách nhiễu và những lời chỉ trích không ngừng, ông Monroy mong muốn các con mình tìm được công việc ổn định hơn. Ông cho biết: “Vì những hạn chế và sự sách nhiễu từ một số chính quyền, nhiều bạn bè đã từ bỏ nghề bán chim. Đối với con cái tôi, đây không còn là công việc ổn định nữa. Chúng tôi phải tìm những lựa chọn khác.” Theo tin từ The Associated Press.



