Tuần thứ ba của phiên tòa xét xử ông trùm hip-hop Sean “Diddy” Combs về các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm buôn người qua đường tình dục, đã tập trung vào lời khai của những cựu nhân viên thân cận, hé lộ nhiều khía cạnh gây sốc về hành vi của nam ca sĩ.
Một trong những nhân chứng quan trọng là Capricorn Clark, cựu trợ lý cá nhân của Combs. Cô đã làm chứng về việc chứng kiến Combs bạo hành bạn gái cũ lâu năm, nữ ca sĩ Cassie, và thậm chí lên kế hoạch sát hại rapper Kid Cudi vì ghen tuông. Clark cho biết bà không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù, chỉ có thể nhờ mẹ của Cassie giúp đỡ. Bà cũng mô tả lại việc Combs từng dùng súng khống chế bà và đưa bà đến nhà Kid Cudi.
Tuần xử án kết thúc với lời khai của một nhân chứng khác, được gọi dưới bí danh “Mia”. Cô tố cáo Combs đã cưỡng hiếp và tấn công tình dục cô nhiều lần trong suốt 8 năm làm việc. Mia là người phụ nữ thứ hai đưa ra lời khai về việc bị Combs tấn công tình dục tại tòa. Combs vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng mình vô tội.
Một diễn biến đáng chú ý bên ngoài phòng xử là thông tin Cassie (Casandra Ventura), người đã làm chứng suốt bốn ngày trước đó, đã sinh con thứ ba chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ra tòa.
Phiên tòa cũng nghe lời khai từ các sĩ quan thực thi pháp luật liên quan đến vụ đột nhập nhà Kid Cudi năm 2011 và vụ đốt xe hơi của anh sau đó. Các công tố viên dường như đang tìm cách liên kết Combs với những vụ việc này.
Nhà tạo mẫu lâu năm của Cassie, Deonte Nash, cũng ra làm chứng và mô tả cách Combs thường xuyên dùng những từ ngữ tục tĩu, miệt thị khi nói về Cassie. Ông cũng kể lại Cassie từng chia sẻ việc không thoải mái khi phải tuân theo yêu cầu của Combs liên quan đến quan hệ tình dục.
Sean “Diddy” Combs đang đối mặt với tổng cộng 5 cáo buộc hình sự, trong đó có hai cáo buộc buôn người qua đường tình dục. Theo tin từ NBC News, phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 7 tới.