Từ Concord đến Santa Clara, nhiều đài phun nước công cộng ở Vùng Vịnh đã bị đóng cửa hoặc loại bỏ, gây tiếc nuối cho người dân. Theo một khảo sát gần đây, xu hướng này bắt nguồn từ việc thiếu kinh phí bảo trì, dẫn đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng, thậm chí là trở thành nơi tụ tập không mong muốn.
Bà Frogard Schmidt, một cư dân ở Concord, cho biết bà đã quá mệt mỏi khi phải nhìn cảnh đài phun nước gần nhà mình ngày càng xuống cấp. Sau nhiều tháng vận động, chính quyền thành phố Concord đã quyết định chuyển giao trách nhiệm sửa chữa cho ban quản lý khu chung cư cao cấp gần đó, nhưng không thành. Thay vào đó, đài phun nước sẽ được cải tạo thành một khu vườn cây cảnh. Sự việc này chỉ là một trong nhiều ví dụ về việc các đài phun nước từng là biểu tượng của cộng đồng đang dần biến mất ở Vùng Vịnh.
Các chuyên gia và quan chức địa phương cho rằng, việc bảo trì tốn kém, cộng với các vấn đề về phá hoại và vi khuẩn, là những nguyên nhân chính. Một số đài phun nước bị đóng cửa trong thời kỳ đại dịch để tiết kiệm chi phí và sau đó không được sửa chữa, trong khi những đài khác dần rơi vào quên lãng vì thiếu sự quan tâm của cộng đồng.
Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng như vậy. Thành phố Madison, Indiana, đã kêu gọi người dân đóng góp để bảo tồn đài phun nước Broadway, một địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn giữa các cộng đồng có sự gắn kết và quan tâm đến các công trình công cộng. Trong khi đó, tại Santa Clara, các quan chức cho biết họ không có đủ tiền để sửa chữa hai đài phun nước ở Franklin Square Mall.
Theo một bài viết trên tờ báo Mercury News, nhiều thành phố ở Vùng Vịnh đang phải đối mặt với vấn đề tương tự, phản ánh sự khó khăn trong việc cân bằng giữa chi phí bảo trì và các ưu tiên khác của cộng đồng.