Tháng Bảy vừa qua lại là một tháng đầy những câu chuyện kỳ lạ và khó tin. Từ những vụ việc liên quan đến giới luật sư, những tranh cãi trên truyền thông về việc hủy bỏ chương trình của Stephen Colbert hay việc Tổng thống Donald Trump cắt giảm ngân sách của PBS và NPR, đến những phản ứng thái quá đối với một quảng cáo quần jeans.
Trong số đó, có hai câu chuyện đến từ giới luật sư gây chú ý đặc biệt, một câu chuyện liên quan đến vụ kiện liên quan đến… mèo.
Một nhóm những người hoạt động vì khí hậu đã tìm cách gây áp lực để tạm dừng các buổi trình diễn của đội bay Blue Angels, một đội bay nhào lộn của Hải quân Hoa Kỳ, vì cho rằng tiếng ồn từ máy bay gây ảnh hưởng đến môi trường sống của mèo. Thậm chí, họ còn đệ đơn kiện, cho rằng những ngày cuối đời của một chú mèo ở Seattle là những ngày trong “sợ hãi” vì tiếng máy bay, và người mẹ nuôi mèo đã bị chặn trên mạng xã hội bởi những người điều khiển phi đội.
Ngoài ra, một câu chuyện khác về một nữ luật sư tập sự tại một công ty luật danh tiếng đã bị sa thải vì có những hành vi ăn uống kỳ lạ, được mô tả là đã cắn đồng nghiệp của mình.
Bài báo cũng điểm qua những sự kiện đáng chú ý khác như việc nhà làm phim Ken Burns bảo vệ kênh PBS mà ông nhận tài trợ, việc chiếc túi Birkin từng thuộc về Jane Birkin được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 10 triệu đô la, và phản ứng trái chiều đối với một quảng cáo quần jeans của Sydney Sweeney.
Câu chuyện về vụ kiện liên quan đến mèo và những phản ứng thái quá đối với quảng cáo quần jeans cho thấy một phần nào đó của những tranh luận xã hội và văn hóa đang diễn ra tại Mỹ, nơi mà các vấn đề nhạy cảm thường bị đẩy lên cao trào bởi các nhóm hoạt động và truyền thông.
Theo nguồn tin từ Fox News.