Trong mùa lễ tạ ơn, thật đáng kinh ngạc khi suy ngẫm về những điều vẫn còn vượt ngoài tầm hiểu biết khoa học của chúng ta – từ những câu hỏi lớn về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống, cho đến những điều tầm thường hơn.
Các nhà khoa học đã nỗ lực đáng ngưỡng mộ trong công việc quan trọng là chữa trị nhiều căn bệnh, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Họ không biết điều gì gây ra lão hóa ở mức độ cơ bản, hoặc liệu nó có thể đảo ngược được không.
Các nhà khoa học chỉ hiểu một phần về những gì gây ra trí thông minh hoặc ý thức. Họ có sự hiểu biết hạn chế về lý do tại sao mọi người mộng du, nói chuyện trong khi ngủ, mơ, thường không thể nhớ lại giấc mơ, hoặc đôi khi có cảm giác déjà vu. Họ không hiểu đầy đủ về cách bộ nhớ được lưu trữ, truy xuất, thay đổi và xóa, và bộ nhớ hoạt động ở cấp độ phân tử như thế nào.
Các nhà khoa học có nhiều lý thuyết, nhưng không chắc chắn hoàn toàn lý do tại sao con người nấc, ngáp, đỏ mặt, cười hoặc khóc. Ví dụ, tại sao khi chúng ta thấy điều gì đó hài hước, chúng ta biểu hiện nó một cách vật lý bằng cách tống không khí ra ngoài một cách nhịp nhàng? Thật buồn cười khi bạn nghĩ về nó.
Ở quy mô lớn hơn, trên hành tinh, chúng ta không biết điều gì kích hoạt từ trường của Trái đất đảo ngược – với các cực bắc và nam từ tính đổi chỗ cho nhau – cứ khoảng 250.000 năm một lần. (Chúng ta biết rằng sắt lỏng đang xoáy trong lõi hành tinh của chúng ta tạo ra từ trường, nhưng chúng ta không hiểu điều gì khiến sự đảo cực bắt đầu.)
Một số câu hỏi khoa học thực sự rộng lớn và khó nắm bắt. Rõ ràng, chúng ta không biết vũ trụ có vô hạn hay không, hoặc liệu chúng ta có đơn độc ở đây hay không. Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trước Vụ nổ lớn (điều này phù hợp với các câu chuyện sáng thế của tôn giáo) hoặc liệu có những chiều không gian vượt ra ngoài không gian và thời gian hay không.
Trên thực tế, các nhà khoa học vẫn đang tìm ra phần lớn vũ trụ. Họ ước tính rằng khoảng 70% toàn bộ vũ trụ là “năng lượng tối”, một dạng năng lượng bí ẩn dường như đang làm cho sự giãn nở của vũ trụ tăng tốc, thay vì chậm lại theo thời gian. Một lực đẩy ngược lại với lực hấp dẫn, năng lượng tối vô hình và ở khắp mọi nơi.
Cũng đáng kinh ngạc, khoảng 85% của tất cả vật chất trong vũ trụ là “vật chất tối” – các hạt vô hình mà các nhà khoa học vẫn chưa xác định được. Vật chất tối cũng vô hình, vì nó không phát ra, hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng. Chúng ta biết nó tồn tại vì cách nó ảnh hưởng đến những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy: Các ngôi sao quay quanh các thiên hà quá nhanh để khối lượng hữu hình ngăn chúng không bị vỡ tan, vì vậy một số khối lượng vô hình đang hoạt động.
Một trong những câu hỏi lớn nhất chưa được giải đáp trong vật lý lý thuyết là liệu có một lý thuyết thống nhất, đôi khi được gọi là “Lý thuyết về mọi thứ”, kết hợp cơ học lượng tử (nghĩ đến nguyên tử, hạt và điện từ) và thuyết tương đối rộng (thuyết về trọng lực của Albert Einstein) hay không.
Chúng ta còn rất nhiều điều phải tìm hiểu. Chúng ta vẫn chưa thấy máy móc sẽ đạt đến mức độ thông minh nào và chúng ta có thể đi xa đến đâu trong việc tạo ra những dạng sống mới. Các nhà khoa học ước tính rằng có lẽ khoảng 6 đến 10 triệu loài chưa được khám phá.
Không chỉ con người có nhiều câu hỏi khoa học chưa được trả lời, mà khoa học cũng không thể trả lời những câu hỏi lớn ngoài thực tế có thể quan sát được, chẳng hạn như: Tại sao có thứ gì đó thay vì không có gì? Tại sao vũ trụ có các định luật vật lý cụ thể của nó? Chúng ta có ý chí tự do không? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Việc suy ngẫm về sự sáng tạo, vô hạn và vô hình, năng lượng và khối lượng, và ý thức của chính chúng ta, truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc và khiêm nhường.
Theo Fox News.




































