Vào thứ Năm, ngày 8 tháng 1 năm 2026, nhóm phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn đã tổ chức một buổi lễ tang tượng trưng cho 22 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền đông Congo hồi đầu tháng. Buổi lễ diễn ra tại Sân vận động Unity ở Goma, thủ phủ của tỉnh, với sự tham dự của các quan chức hành chính M23, đại diện các nhóm tôn giáo và hàng trăm thành viên gia đình nạn nhân.
M23 tuyên bố rằng cuộc tấn công, nhắm vào các vị trí quân sự của họ ở vùng lãnh thổ Masisi vào ngày 2 tháng 1, là do Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Congo (FARDC) và đồng minh thực hiện. Tuy nhiên, một chuyên gia đã đặt câu hỏi về tuyên bố của M23 rằng tất cả các nạn nhân đều là dân thường, cho rằng một số có thể là chiến binh thiệt mạng trong chiến sự.
Người phát ngôn của chính phủ Congo, Patrick Muyaya, đã chỉ trích buổi lễ như một hành động “vô liêm sỉ và vô nhân đạo”. Cuộc xung đột vẫn tiếp diễn bất chấp các cuộc đàm phán giữa nhóm phiến quân và chính phủ Congo để chấm dứt nhiều thập kỷ chiến sự. Theo nguồn tin từ ABC News, hơn 7 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột này.































