Vào khoảng 4:45 chiều thứ Sáu, ba người đeo mặt nạ đã đến một căn hộ ở khu trung tâm Philadelphia và ném đá vào cửa sổ. Sự việc xảy ra trên đường Locust, nơi camera an ninh đã ghi lại cảnh ba người đeo mặt nạ và trùm đầu, một người đứng ở cửa và hai người khác ngoài tầm nhìn. Những người phụ nữ bên trong đã không mở cửa.
Caroline Morley, một cư dân trong căn hộ, cho biết cô đang làm việc tại nhà khi thấy cảnh báo. “Tôi đang làm việc tại nhà và thấy ai đó đã bấm chuông cửa, và tôi xem họ trực tiếp, và tôi nghĩ, ‘OK, điều đó có vẻ hơi kỳ lạ, họ đã cố gắng bấm chuông cửa, chắc họ đã lầm địa chỉ.’ Nhưng họ cứ hỏi, ‘Locust có sống ở đây không?’”, cô nói. Trong đoạn video, một người có thể được nghe hỏi, “Locust có ở đây không?” Một đoạn khác ghi lại cảnh ai đó nói, “Công ty sản xuất”.
Donna Corina, một cư dân khác, cho biết: “Họ cũng nói điều gì đó trong chuông cửa như là sản xuất”. Morley cho biết nhóm người đã nán lại. “Chúng tôi nhìn thấy họ trên camera, và họ đã ở đó ít nhất 2 đến 3 phút”. Những người phụ nữ không trả lời cửa, nhưng ngay sau đó, một người hàng xóm gõ cửa báo với họ rằng ai đó đã ném đá vào cửa sổ của họ. “Cô ấy nói, ‘Này, tôi không chắc các bạn có biết không, nhưng ai đó đã ném đá vào cửa sổ của các bạn’”, Morley nhớ lại. Corina nói thêm: “Phòng khách của chúng tôi ngay đó; điều đó có thể dễ dàng đánh trúng một trong những người bạn của chúng tôi vào đầu… ai đó có thể đã xông vào nhà chúng tôi”.
Một người hàng xóm khác nói với họ rằng họ đã nhìn thấy nhóm người trốn thoát lên xe. Vào tối Chủ nhật, cảnh sát xác nhận một vụ việc ném đá tương tự đã xảy ra trên đường North Uber ở Fairmount. Tuy nhiên, các sĩ quan cho biết không có thông tin nào liên kết hai vụ việc và không có báo cáo tương tự nào khác. Cảnh sát xác nhận rằng những người bị tình nghi là hai người đàn ông và một phụ nữ. Một người hàng xóm giấu tên ở Fairmount cho biết: “Tôi chỉ muốn thấy sự hiện diện của cảnh sát nhiều hơn, có rất nhiều tội phạm liên quan đến chất lượng cuộc sống đang xảy ra”. Người hàng xóm nói thêm: “Có lẽ nên làm gương từ một số người trong số những người này và bắt đầu gửi một thông điệp rằng chúng ta đang phản công”.
Một số cư dân cho biết họ đang cố gắng hiểu động cơ, nhưng cảnh sát cho biết với họ rằng nhóm người này có khả năng đang “gài bẫy” họ. “Thật khó để hiểu động cơ sẽ là gì, cho dù nó được thực hiện vì sự thất vọng hay họ đang cố gắng gài bẫy họ vào việc đi ra…” người hàng xóm nói. Corina cho biết những người cùng phòng đã cân nhắc khả năng tương tự. “Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về những gì họ đang cố gắng làm, một trong số đó, tôi đoán là họ hy vọng ai đó sẽ trả lời cửa, và sau đó khi họ trả lời cửa, họ sẽ xông vào hoặc buộc phải vào”, cô nói. “Họ đã gài bẫy chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi đã học được, gài bẫy”. Những người phụ nữ nói rằng sự hỗ trợ từ hàng xóm đã giúp họ cảm thấy an toàn hơn trong những ngày sau đó. Giờ đây, với một cửa sổ mới, những người phụ nữ này hy vọng rằng họ đã nhìn thấy những người đó lần cuối.
Theo ABC News, vụ việc vẫn đang được điều tra.







































