Một nhóm học sinh trung học ở vùng upstate New York đã có một đêm prom đáng nhớ theo cách không ngờ tới khi họ trở thành những người hùng, kịp thời cứu sống một gia đình khỏi một đám cháy lớn.
Khi đang lái xe về nhà sau buổi prom của trường, Donato Jellenich, Tyler Sojda, Aiden Kane và Morgan Randall phát hiện thấy ngọn lửa bốc lên ở đằng xa. Ban đầu, họ không nghĩ nhiều, nhưng khi đi qua lần thứ hai, nhóm nhận ra đó là một gara đang cháy và ngọn lửa có nguy cơ lan sang căn nhà chính.
Không chần chừ, các em đã dừng xe lại. Một video ghi lại cảnh Aiden Kane, 17 tuổi, chạy lên cửa trước căn nhà và hét lớn: “Nhà ông bà đang cháy!”. Video cũng cho thấy nỗ lực của cả nhóm để cảnh báo người bố và hai con gái nhỏ của ông trước khi đám cháy kịp lan rộng.
Tyler Sojda kể lại, cả nhóm đã phối hợp rất nhanh. Một người gọi 911, một người khác kiểm tra gara đang cháy, và người thứ ba đảm bảo gia đình bên trong biết chuyện gì đang xảy ra. “Đó là một đám cháy thực sự lớn, bạn có thể thấy nó lan rất nhanh, và tất cả chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ hết sức có thể”, Sojda chia sẻ.
Video từ điện thoại của các em cho thấy gia đình vội vã chạy ra khỏi nhà. Kane trấn an hai đứa trẻ và dặn chúng đứng đằng sau một chiếc xe hơi để an toàn. Sojda và Randall ở lại an ủi những đứa trẻ đang sợ hãi, trong khi Kane quay lại nói với người bố hãy nhanh chóng rời khỏi nhà.
Chia sẻ với Fox News, Donato Jellenich nói rằng nhóm không tự nhận mình là anh hùng, nhưng các em biết hành động của mình đã tạo nên sự khác biệt. “Đó là một cảm giác tuyệt vời khi có thể là những người đã ngăn căn nhà bốc cháy. Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi đã cứu hoàn toàn, nhưng chúng tôi chắc chắn đã góp phần ngăn chặn gia đình bị kẹt lại trong lửa”, em nói.
Giới chức cứu hỏa địa phương cũng đồng ý. Trưởng đội cứu hỏa Maynard, Jared Pearl, nói với tờ New York Post rằng phản ứng nhanh nhạy của các em có thể đã cứu mạng cả gia đình và chính căn nhà. Ông nói: “Nếu các em ấy không làm vậy, nếu các em ấy không đưa mọi người ra ngoài và gọi 911, có thể phải mất 3 đến 4 phút nữa chúng tôi mới đến nơi. Và lúc đó, căn nhà có lẽ đã chìm trong biển lửa rồi”.
Aiden Kane cho biết em cảm thấy mình đã được chuẩn bị cho khoảnh khắc đó. Bố của em, một cựu cảnh sát trưởng và trưởng bộ phận EMS, đã dạy em phải làm gì trong các tình huống khẩn cấp. Kane, người dự định trở thành cảnh sát tiểu bang sau khi tốt nghiệp, nói rằng bố em “chắc chắn rất tự hào” và em đang “noi gương bố”.
Tin từ Fox News ngày 30/05/2025 cho biết, câu chuyện về hành động dũng cảm của các em học sinh đã nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.