Bà Jo Ann Steck, một nhà báo ảnh từng đoạt giải thưởng và là người tiên phong trong các phòng tin tức do nam giới thống trị, đã qua đời ở tuổi 73. Bà Steck đã ghi lại những khoảnh khắc lịch sử quan trọng của Hoa Kỳ trong suốt sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ.
Bà Steck đã làm việc cho các hãng thông tấn lớn như The Associated Press, The New York Times và Nhà Trắng, ghi lại nhiều sự kiện từ thảm họa thiên nhiên, cuộc xâm lược Iraq năm 2003 đến các sự kiện thể thao lớn. Đồng nghiệp thường gọi bà với biệt danh “Jodie” và nhớ đến bà với khả năng lãnh đạo xuất sắc, sự hài hước dí dỏm và tầm nhìn rõ ràng.
Bà là người cố vấn cho nhiều nhà báo trẻ, đặc biệt là phụ nữ, giúp họ vượt qua những rào cản trong ngành báo chí. Bà Steck cũng đóng góp vào việc phát triển nhiếp ảnh kỹ thuật số tại The New York Times và các tờ báo khác.
Đáng chú ý, bà Steck từng giữ chức Phó Giám đốc Nhiếp ảnh tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush. Tại đây, bà được biết đến với khả năng ghi nhớ tên của mọi người, từ thực tập sinh đến các nhân viên cấp cao, thể hiện sự gần gũi và thân thiện.
Sau khi nghỉ hưu, bà Steck sinh sống tại Port Orange, Florida, và là một vận động viên pickleball thi đấu. Bà để lại người bạn đời Susan Matthews và một người con.
Theo tin từ The Associated Press.