CLEARWATER, Florida – Hai người đàn ông đã trở về nhà sau 20 giờ lênh đênh trên biển. Cris Harding, Sr., 42 tuổi, và Cris Harding, Jr., 18 tuổi, cùng với hai người khác đi câu cá thì thuyền bị lật úp.
Ông Dennis Woods, 70 tuổi, dự kiến xuất viện vào Lễ Tạ Ơn sau khi điều trị tình trạng mất nước và căng thẳng, trong khi ông Clarence Woods, 90 tuổi, sẽ phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày.
Ông Dennis Woods chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc vì đã sống sót.” Ông cho biết thêm, chuyến đi câu đánh dấu sinh nhật của ông, khởi đầu rất tốt đẹp với nhiều cá lớn và một con cá mập.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi nước bắt đầu tràn vào thuyền. Ông Woods nghi ngờ hệ thống livewell của thuyền gặp trục trặc, khiến nước tràn vào thay vì thoát ra.
Trong suốt 20 giờ vật lộn với sóng biển, họ luôn giữ vững đức tin. Khi bình minh ló dạng, một chiếc máy bay đã phát hiện ra họ, và lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đã đến giải cứu 30 phút sau đó.
Ông Woods nói: “Tôi tin rằng Thượng Đế biết mọi thứ, biết điểm kết thúc từ lúc bắt đầu, và mọi thứ xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Ngài.”
Theo FOX 13, cả nhóm đang mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã cứu mạng họ.




































