Ngày 16 tháng 5 năm 2024 là một ngày mà nhiều người dân Houston sẽ không thể nào quên. Một năm trước, một trận bão gió mạnh được gọi là “derecho” đã quét qua thành phố và hạt Harris từ phía tây bắc, gây ra sự tàn phá khủng khiếp.
Cơn bão này, với sức gió có lúc vượt quá 100 dặm/giờ, đã phá hủy hạ tầng nghiêm trọng và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Hàng triệu cư dân khu vực Houston đã sống trong cảnh mất điện, nhiều người phải chịu đựng suốt nhiều tuần.
Trung tâm thành phố Houston cũng chịu thiệt hại nặng nề, với hơn 2.500 cửa sổ các tòa nhà chọc trời bị vỡ. Khách sạn Hyatt Regency thậm chí bị tốc mái, khiến nước mưa tràn vào sảnh.
Đáng buồn, cơn bão đã khiến 8 người thiệt mạng tại hạt Harris, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp. Các nguyên nhân tử vong được ghi nhận đa dạng, từ cây đổ, cần cẩu sập, điện giật, ngạt khí CO do dùng máy phát điện, thiếu oxy do mất điện, cho đến việc sét đánh trúng.
Hệ thống điện bị hư hại nặng nề, với 10 tháp truyền tải điện bị sập, 7 trong số đó ở hạt Harris. Rất đông công nhân của CenterPoint Energy và các đội hỗ trợ từ tiểu bang khác đã làm việc không mệt mỏi dưới trời nóng ẩm để khôi phục điện cho người dân.
Tuy nhiên, giữa sự tàn phá, tinh thần cộng đồng của người Houston đã tỏa sáng. Chính quyền thành phố, hạt và các tổ chức phi lợi nhuận đã nhanh chóng cung cấp thức ăn, chỗ ở và các dịch vụ cần thiết cho người dân gặp khó khăn. Ông Jim ‘Mattress Mack’ McIngvale cũng kịp thời hỗ trợ, quyên tặng hàng trăm chiếc nệm cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Dù phải đối mặt với cơn bão Derecho và sau đó là bão Hurricane Beryl, người dân Đông Nam Texas vẫn tiếp tục sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Một câu chuyện cảm động là việc một nhà hảo tâm giấu tên đã tặng 1.000 USD cho một gia đình ở New Caney mất nhà sau bão, khi họ đang gặp khó khăn với việc nhận tiền hỗ trợ từ FEMA.
Một năm đã trôi qua, những dấu tích của cơn bão Derecho vẫn còn đó, nhắc nhở về sức mạnh khủng khiếp của tự nhiên, nhưng cũng về tinh thần kiên cường và lòng nhân ái của cộng đồng Houston. (Theo KPRC Click2Houston)