Một thế kỷ trước, nhật báo Berkeley Daily Gazette từng tường trình rằng Hội đồng Thành phố Berkeley đã bỏ phiếu chấp thuận hợp tác với thành phố Albany để “kéo dài Đại lộ Santa Fe như một con đường song song với Đại lộ San Pablo”. Mục đích của việc mở rộng này là nhằm thu hút cư dân Albany đến khu thương mại của Berkeley, thay vì tiếp tục lái xe xuống Đại lộ San Pablo vào Oakland.
Một điểm đáng chú ý trong cuộc họp hội đồng vào ngày 28 tháng Tám năm 1925 là không có một công dân nào tham dự. Đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử hình thức chính quyền quản lý thành phố của Berkeley, lý do chính là vì không có vấn đề quy hoạch nào được đưa ra bàn luận và thời tiết khi đó khá tốt lành.
Về thị trường địa ốc, một thế kỷ trước, doanh số bán nhà ở Berkeley đang bùng nổ. Các quảng cáo nhà đất trên tờ Gazette ngày càng phổ biến. Nhiều ngôi nhà được xây dựng vào thời điểm đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Một ví dụ là quảng cáo cho một căn nhà trên Đại lộ San Lorenzo được đăng trên Gazette ngày 29 tháng Tám năm 1925. Căn nhà được mô tả là “ngôi nhà 7 phòng tuyệt đẹp… có ba phòng ngủ. Phòng ăn và phòng khách được hoàn thiện bằng gỗ gum… lò sưởi đốt củi hoặc than và máy nước nóng tự động. Gara đôi.” Ngôi nhà này dường như chính là địa chỉ 1858 San Lorenzo Ave, hiện vẫn đứng vững với vẻ ngoài tương tự, chỉ khác là có thêm một mái hiên ở tầng hai cùng với các tấm pin mặt trời và cửa gara mới hơn. “Gỗ gum” trong mô tả có nghĩa là gỗ trang trí trong nhà được làm từ gỗ American Sweet Gum, một loại gỗ phổ biến cho các chi tiết hoàn thiện.
Trong lĩnh vực khảo cổ, vào ngày 28 tháng Tám năm 1925, tờ Gazette cũng thông báo rằng Giáo sư William Frederick Bade, một “nhà khảo cổ học, tác giả và diễn giả nổi tiếng”, sẽ thực hiện một chuyến thám hiểm vào tháng 12 từ Berkeley đến Palestine, Syria và Mesopotamia. Ông Bade dự kiến sẽ mang những khám phá từ chuyến đi kéo dài tám tháng của mình về trưng bày tại Học viện Tôn giáo Thái Bình Dương. Giáo sư Bade ngày nay được biết đến là một nhân vật quan trọng trong lịch sử khảo cổ học Kinh Thánh, ông đã áp dụng khoa học để hỗ trợ hoặc bác bỏ các khía cạnh của lịch sử Kinh Thánh. Chuyến thám hiểm năm 1926 của ông sẽ là chuyến đầu tiên trong số năm chuyến đi đến Palestine.
Về an toàn giao thông, vào ngày 31 tháng Tám năm 1925, Sở Cảnh sát Berkeley đã chặn một “cuộc đua xe ô tô sớm” dọc Đại lộ San Pablo từ Đại lộ University về phía nam vào Oakland. Một sĩ quan cảnh sát Berkeley đã thấy hai chiếc xe phóng nhanh tới 50 dặm một giờ và truy đuổi một trong số đó. Người lái xe từ Richmond đã bị phạt và bị triệu tập ra tòa. Chiếc xe kia đã trốn thoát, nhưng cảnh sát đã ghi lại được số biển số của nó.
Tuy nhiên, một tin tức gây chấn động khác là vào ngày 29 tháng Tám năm 1925, một nhóm “hướng đạo sinh Berkeley” đã “bắt đầu tìm kiếm thi thể bà Bessie Loran trong khu vực giữa đầm lầy El Cerrito và bờ vịnh, sau khi các phần đầu của bà đã được tìm thấy trong đầm lầy”. Một nghi phạm trong vụ giết người rõ ràng của bà cũng đang bị cảnh sát truy lùng, nhưng cho đến nay vẫn “chưa phát hiện được nơi xảy ra vụ án hay động cơ thực sự”. Bài báo cũng lưu ý rằng hồ sơ nha khoa của bà Loran đã bị đánh cắp khỏi văn phòng nha sĩ của bà ở Oakland. Một nghi phạm đang bị cảnh sát theo dõi đã biến mất khỏi nhà riêng và nhà mẹ vợ của mình ở quận Fruitvale, Oakland, ngay dưới sự giám sát của cảnh sát. Tin tức này được đăng tải theo Steven Finacom, một nhà sử học cộng đồng của Berkeley.