Trong một bài viết hồi tưởng về quá khứ, tờ Mercury News đã đăng tải câu chuyện về huấn luyện viên bóng bầu dục Andy Smith, người đã tạo nên ‘Wonder Teams’ của trường UC Berkeley. Ông Smith, qua đời cách đây một thế kỷ, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng bầu dục đại học.
Ông Smith, khi đó mới 42 tuổi, đã đột ngột qua đời vì bệnh cúm vào năm 1926. Sự ra đi của ông đã gây chấn động lớn trong cộng đồng. Trong thời gian huấn luyện từ năm 1916, ông đã đưa đội bóng của UC Berkeley trở thành một thế lực quốc gia. ‘Wonder Teams’ của ông đã giành chiến thắng 44 trận, hòa 4 và không thua trận nào từ năm 1920 đến 1925. Trong ba năm, đội đã được công nhận là nhà vô địch quốc gia.
Tro cốt của ông Smith đã được rải trên sân vận động California Memorial, nơi được xem là ‘Ngôi nhà mà Andy xây dựng’. Sự nghiệp và di sản của ông vẫn còn được người dân Berkeley tưởng nhớ.
Ngoài ra, bài viết cũng nhắc đến nhà văn Jack London, người từng là sinh viên của UC Berkeley. London có nhiều liên hệ với Berkeley và xuất hiện trong một số tác phẩm văn học lấy bối cảnh tại đây. Trong tiểu thuyết ‘The Scarlet Plague’ của ông, một giáo sư ở Berkeley là nhân vật chính, và phần lớn câu chuyện diễn ra tại thành phố này.
Một sự kiện khác được đề cập là buổi chiếu phim tài liệu ‘Inside the Free Speech Movement’ tại Thư viện Trung tâm Berkeley vào ngày 17 tháng 1. Sự kiện này sẽ bao gồm một buổi thảo luận với đạo diễn Linda Rosen.
Theo tờ Mercury News.



























