Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đang gây tranh cãi trong cộng đồng người tự kỷ vì những phát ngôn và quan điểm của ông về vấn đề này.
Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Kennedy mô tả tự kỷ là một “thảm kịch” và cho rằng những người mắc chứng này sẽ không bao giờ có thể đóng góp cho xã hội. Phát biểu này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người tự kỷ.
Nhiều người tự kỷ và các nhà hoạt động cho rằng ông Kennedy đang lợi dụng cộng đồng của họ để phục vụ cho chiến dịch chống vaccine kéo dài hàng thập kỷ của mình. Họ lo ngại rằng những phát ngôn của ông sẽ làm gia tăng sự kỳ thị đối với người tự kỷ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến các chính sách hỗ trợ.
Zoe Gross, Giám đốc vận động của Mạng lưới Tự Vận động Tự kỷ, cho biết gia đình cô không hề “tan nát” vì có người tự kỷ. Ari Ne’eman, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, thì cho rằng những lời lẽ của ông Kennedy là “một phần của lịch sử đáng buồn về việc gây sợ hãi trong thế giới tự kỷ”.
Một số người còn chỉ ra rằng, ngay cả trong số những người khuyết tật trí tuệ (trong đó có 40% là người tự kỷ), vẫn có 1/5 có việc làm được trả lương vào năm 2020.
Philip Weintraub, 53 tuổi, một người tự kỷ, chia sẻ rằng ông đã không nói một lời nào cho đến năm 5 tuổi. Tuy nhiên, nhờ được trị liệu ngôn ngữ và vận động, ông đã có thể chơi thể thao, làm việc cho Nhà Trắng và hiện đang làm việc tại một công ty dịch vụ. Ông và vợ, Liz, cũng sắp kỷ niệm 20 năm ngày cưới.
Alison Singer, chủ tịch của Tổ chức Khoa học Tự kỷ, cho rằng ông Kennedy đã “làm cho cuộc sống của những người này có vẻ như không có giá trị nếu họ không thể đóng thuế”.
Đáp lại những chỉ trích, một phát ngôn viên của HHS cho biết ông Kennedy vẫn cam kết làm việc để xây dựng một xã hội nơi người tự kỷ có cơ hội và sự tôn trọng mà họ xứng đáng.
Ngoài ra, cộng đồng người tự kỷ cũng bày tỏ lo ngại về việc cắt giảm các chương trình hỗ trợ liên bang và giáo dục đặc biệt. Họ cho rằng những cắt giảm này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người tự kỷ và gia đình họ.
Theo Mạng lưới Tự Vận động Tự kỷ, ông Kennedy chưa từng tham khảo ý kiến của các nhóm vận động tự kỷ về bất kỳ kế hoạch nào ảnh hưởng đến cộng đồng của họ.
Jemma Bat-Anat Page, 29 tuổi, cho biết cô sẽ không được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nếu không chủ động tìm kiếm xét nghiệm hai năm trước. Cô cảm thấy những phát biểu của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. “rất thiếu khoa học và cổ hủ”.
Nhiều người tin rằng việc tăng cường sàng lọc và nâng cao nhận thức về tự kỷ đã dẫn đến sự gia tăng số lượng trẻ em được chẩn đoán mắc chứng này.
Theo NBC News.