Nhiều nghệ sĩ đã quyết định hủy bỏ các buổi biểu diễn tại Trung tâm Kennedy sau khi hội đồng quản trị của trung tâm này bỏ phiếu đổi tên để vinh danh Tổng Thống Donald Trump. Động thái này đã gây ra những phản ứng trái chiều trong giới nghệ thuật và công chúng.
Ban nhạc jazz kỳ cựu The Cookers đã hủy hai buổi diễn vào đêm Giao thừa. Trong một thông báo, ban nhạc không trực tiếp nhắc đến Tổng Thống Trump hay Trung tâm Kennedy, nhưng cho biết quyết định này được đưa ra “rất nhanh chóng”.
Một nhóm khác, Doug Varone and Dancers, cũng thông báo sẽ không tham gia hai buổi diễn theo lịch trình vào tháng Tư do việc đổi tên. Nhóm cho biết: “Chúng tôi không thể cho phép mình hoặc yêu cầu khán giả bước vào tổ chức vĩ đại này nữa”.
Ông Richard Grenell, chủ tịch Trung tâm Kennedy, gọi các vụ hủy bỏ này là “một hình thức rối loạn”. Ông Grenell cho rằng các nghệ sĩ hủy bỏ show “được đặt lịch bởi ban lãnh đạo cánh tả trước đó”.
Ca sĩ dân gian Kristy Lee cũng tuyên bố hủy bỏ buổi diễn vào tháng Giêng. “Khi lịch sử Hoa Kỳ bắt đầu bị đối xử như thứ gì đó bạn có thể cấm, xóa bỏ, đổi tên hoặc đổi thương hiệu vì cái tôi của người khác, tôi không thể đứng trên sân khấu đó và ngủ ngon giấc”, Lee chia sẻ trên mạng xã hội.
Tuần trước, nhạc sĩ Chuck Redd cũng hủy bỏ buổi biểu diễn đêm Giáng sinh thường niên của mình kể từ năm 2006, với lý do tương tự. Ông Grenell đã yêu cầu nhạc sĩ Redd bồi thường 1 triệu đô la và cho rằng việc hủy bỏ này là “một trò hề chính trị”.
Hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy, vốn bao gồm những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, đã bỏ phiếu đổi tên trung tâm thành Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Donald J. Trump và John F. Kennedy hồi đầu tháng. Biển hiệu mới đã được thêm vào bên ngoài tòa nhà ngay ngày hôm sau.
Theo BBC News.




























