Houston, Texas – Mưa giông lớn đổ xuống khu vực Houston vào thứ Sáu đã gây ra nhiều sự cố bất ngờ khi một số nắp cống bật khỏi mặt đất, trong đó có một vụ khiến xe của một người dân bị kẹt.
Theo tin từ KHOU 11, ít nhất ba nắp cống đã bung ra khỏi vị trí ban đầu tại khu Washington Corridor. Hai nắp cống được tìm thấy ở đoạn đường dưới cầu gần đường Studemont và Hicks Street, buộc các tài xế phải cẩn thận điều khiển xe tránh chướng ngại vật trên đường. Một sự cố nghiêm trọng hơn xảy ra trên đường Center Street, cách đó vài phút, khi một chiếc xe sedan màu trắng bị mắc kẹt bánh trước vào một nắp cống vừa bật ra.
Bà Glenda Williams, tài xế chiếc xe gặp nạn, chia sẻ với KHOU 11 rằng lúc đó trời mưa rất lớn và bà hoàn toàn bất ngờ. “Tôi đang lái xe trên đường thì đột nhiên xe tôi lao vào nắp cống. Tôi không hề hay biết rằng nắp cống đã bật ra. Tôi đang cố gắng kiểm soát xe trong mưa và nó cứ thế lao xuống, tôi không nhìn thấy gì cả,” bà Williams cho biết, bày tỏ sự bàng hoàng về trải nghiệm này.
Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 trưa thứ Sáu trong lúc khu vực hứng chịu mưa lớn. Cảnh sát Houston đã có mặt tại hiện trường cùng với xe kéo để hỗ trợ đưa chiếc xe ra khỏi hố. May mắn thay, không có báo cáo về thương tích nào.
Nguyên nhân chính xác khiến các nắp cống bật ra vẫn chưa được xác định rõ ràng tính đến tối thứ Sáu. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng lượng mưa lớn có thể làm tăng áp lực nước và không khí trong hệ thống cống ngầm, dẫn đến việc nắp cống bị đẩy bật lên. KHOU 11 đã liên hệ với Sở Công Trình Công Cộng Houston để tìm hiểu thêm về sự việc và các biện pháp phòng ngừa, nhưng vẫn đang chờ phản hồi.
Tính đến chiều tối thứ Sáu, cả ba nắp cống được KHOU 11 ghi nhận đều đã được đặt lại vị trí ban đầu.