Nhiều gia đình đang phải tìm nơi ở mới sau khi một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi một khu chung cư ở Sunnyvale, California, hồi đầu tuần này. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra, nhưng giới chức cho biết khoảng hai chục người đã phải di dời.
Ông Frank Lampkin, một cư dân của khu chung cư, chia sẻ với phóng viên Jocelyn Moran của đài NBC Bay Area rằng ông đã rời căn hộ của mình và chỉ trở về hai tiếng sau để nhận ra mình đã trở thành người vô gia cư. Ông và gia đình đã sinh sống tại đây từ năm 2018. Hiện tại, ông và gia đình đang tạm trú tại một khách sạn.
Bà Raquel Perez và các con cũng đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Bà cho biết gia đình đang cố gắng giữ lạc quan giữa hoàn cảnh khó khăn. “Thật là điên rồ, thật sự là điên rồ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ thái độ tích cực,” bà Perez nói.
Bà Tatiana Castañeda, người cũng đang ở khách sạn cùng gia đình, chia sẻ với phóng viên về việc cố gắng không làm em trai 12 tuổi lo lắng. Bà nói: “Chúng tôi đang cố gắng không làm cho cháu hoảng sợ và không khóc cả ngày ở khách sạn, nên chúng tôi chỉ khóc khi cháu đi học thôi.”
Cả hai gia đình đã phát động các chiến dịch gây quỹ trực tuyến và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của cộng đồng. “Chúng tôi biết cách đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, mọi thứ sẽ ổn hơn thôi,” ông Lampkin nói.
Theo tin từ NBC Bay Area, rất may là không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này.


























