Cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ, trùng với ngày sinh nhật của Tổng Thống Donald Trump, đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng cựu chiến binh. Theo tin từ Associated Press, một số người cho rằng đây là dịp để tôn vinh sự kiên cường của quân đội và quốc gia, trong khi những người khác lại xem đây là một sự phô trương không cần thiết và tốn kém, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Trump có những chính sách gây tranh cãi liên quan đến quân đội và cựu chiến binh.
James McDonough, một cựu binh 27 năm trong quân ngũ, cho rằng cuộc duyệt binh thể hiện lịch sử và sự sẵn sàng bảo vệ đất nước của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Christopher Purdy, một cựu binh khác từng tham chiến ở Iraq, lại chỉ trích cuộc duyệt binh là một sự phù phiếm, che đậy những chính sách gây tổn hại đến cựu chiến binh và quân nhân, chẳng hạn như việc cắt giảm ngân sách cho Bộ Cựu chiến binh và lệnh cấm quân nhân chuyển giới.
Cuộc duyệt binh dự kiến sẽ có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, hàng trăm phương tiện quân sự và máy bay. Ước tính chi phí cho sự kiện này từ 25 đến 45 triệu đô la. Tổng Thống Trump phát biểu tại Fort Bragg rằng sự kiện này là dịp để “khoe một chút” về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ.
Edmundo Eugenio Martinez Jr., một cựu binh từng chiến đấu ở Iraq, bày tỏ sự tiếc nuối vì cuộc duyệt binh đã bị chính trị hóa, làm mất đi cơ hội tôn vinh những cựu chiến binh đã hy sinh. Joe Plenzler, một cựu lính thủy đánh bộ, cho rằng thời điểm tổ chức duyệt binh trùng với sinh nhật Tổng Thống Trump là “đáng ngờ”.
Ngược lại, Joe Kmiech, một cựu binh khác, ủng hộ cuộc duyệt binh vì ông tin rằng quân đội là một phần quan trọng của văn hóa Mỹ. Paul Sullivan, một cựu binh tham chiến ở vùng Vịnh, lại chỉ trích cuộc duyệt binh là hành động “vuốt ve cái tôi” của Tổng Thống Trump.
Ông McDonough nhấn mạnh rằng lời tuyên thệ của binh sĩ là trung thành với Hiến pháp, không phải với Tổng Thống Trump. Ông cho rằng việc tổ chức duyệt binh là quan trọng đối với cả quân đội và quốc gia. Trong khi đó, ông Purdy lại cho rằng việc phô trương sức mạnh quân sự một cách lộ liễu không phải là truyền thống của Hoa Kỳ.
Michael Nardotti, một cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, cho rằng việc công chúng nhìn thấy gương mặt của những người lính trong cuộc duyệt binh là rất quan trọng, vì quân nhân tại ngũ chỉ chiếm chưa đến 1% dân số Hoa Kỳ. Tin từ Associated Press.