Một thế hệ chính trị gia mới đang chuẩn bị nối gót cha mẹ, những người có tên tuổi trong giới chính trị Mỹ, ra tranh cử vào năm 2026.
Theo NBC News, trong cuộc đua vào chức Thống đốc bang Maine, có ba ứng cử viên là con em của các chính trị gia nổi tiếng. Đó là Angus King III, con trai của Thượng nghị sĩ độc lập Angus King; Hannah Pingree, con gái của Dân biểu Chellie Pingree; và Jonathan Bush, cháu và là anh em họ của hai đời Tổng Thống Bush.
Xu hướng này không mới, nhưng vòng bầu cử sắp tới ghi nhận nhiều cuộc đua đáng chú ý có sự tham gia của các ứng cử viên có quan hệ với các chính khách đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu. Tại New Hampshire, Stefany Shaheen, con gái của Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen, đã ra tranh cử vào một ghế Hạ viện. Ở California, Christine Pelosi, con gái của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cũng tranh cử vào Thượng viện tiểu bang.
Việc con em các chính trị gia tham gia vào chính trường có những ưu và khuyết điểm. Nó mang lại lợi thế về danh tiếng, giúp gây dựng lòng tin nơi cử tri và thu hút các khoản đóng góp. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra những chỉ trích về nạn tư thân, đặc biệt trong bối cảnh cử tri đang mong muốn thay đổi. Nhiều người cho rằng, các ứng cử viên này phải nỗ lực gấp nhiều lần để chứng minh bản thân, chứ không chỉ dựa vào cái bóng của cha mẹ.
Trong khi đó, ở Texas, Dân biểu Cộng hòa Troy Nehls đã không tái tranh cử và nhanh chóng ủng hộ anh song sinh Trever Nehls. Tổng Thống Donald Trump cũng nhanh chóng ủng hộ người này.
Các ứng cử viên này sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, cũng như những thách thức riêng biệt khi bước vào con đường chính trị. Theo NBC News.
































