Tại Nhật Bản, số vụ gấu tấn công người đã lên đến mức kỷ lục trong năm nay, khiến chính quyền và người dân phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tính đến cuối tháng 11, đã có 235 vụ gấu tấn công, cướp đi sinh mạng của 13 người. Đây là con số cao nhất kể từ khi các số liệu được ghi nhận vào năm 2006.
Các chuyên gia cho rằng, số lượng gấu ở Nhật Bản đang tăng lên, trong khi dân số nông thôn ngày càng già đi và giảm sút, tạo điều kiện cho gấu có thêm không gian để di chuyển và ít người hơn để xua đuổi. Thêm vào đó, tình trạng thiếu hụt quả hạch và các loại thực phẩm khác trong chế độ ăn của gấu, một phần do biến đổi khí hậu, cũng khiến chúng rời khỏi rừng và vào khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn.
Nhiều nạn nhân của các vụ tấn công là người cao tuổi sống ở vùng nông thôn, bị tấn công khi đi bộ đường dài hoặc hái nấm. Để đối phó với tình hình này, chính quyền đã triển khai lực lượng, sử dụng máy bay không người lái để phát ra âm thanh như tiếng chó sủa, bẫy có mật ong và thậm chí cả chó sói cơ khí để xua đuổi gấu. Một số cư dân cũng được khuyến khích mang theo chuông báo động hoặc còi khi ra ngoài.
Ông Keiji Minatoya, một thợ làm bánh, đã bị gấu tấn công hai năm trước. Vụ tấn công khiến ông bị thương nặng và đến nay vẫn còn ám ảnh. “Tôi vẫn cảm thấy đau mỗi ngày,” ông Minatoya chia sẻ.
Theo NBC News, tình trạng này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi cho người dân mà còn đặt ra những thách thức lớn về an toàn và bảo tồn động vật hoang dã.



































